|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#81
|
||||
|
||||
|
Vé rẻ nhất là 40 000 rúp (gần 1,4 ngàn USD)
Thật đáng buồn nhưng nếu bạn không có vài ba ngàn USD thì trận đấu đỉnh cao này bạn sẽ phải xem qua TV thôi. Đó là vì vé xem trận chung kết này không được bán ở Nga. Nói chính xác hơn thì ở cả châu Âu này cũng không được bán bình thường. 21 ngàn vé sẽ được bán cho các fan của câu lạc bộ tham gia trận chung kết. Một phần vé được UEFA phân cho các đối tác của mình, và phần nữa sẽ được bán đấu giá qua trang WEB của UEFA. Vì thế nếu ai đó muốn đến xem trực tiếp thì chỉ có 1 cách – mua lại của dân phe vé. Mà cái thú vui đó phải trả giá đắt đấy. Cho đến hôm nay thì vé chỗ xấu nhất ở trên cao tít sau khung thành cũng khoảng 40000 rúp, mà cũng khó kiếm ra lắm. hàng trên cùng khán đài A và C – khoảng 60000, giữa giữa – 80000. Các lô VIP có giá từ 200000. Biết làm sao được. Trận chung kết Champions League ở Matxcova là dịp trang trọng mà nhiều người muốn được thể hiện mình ở đó lắm. Tuy nhiên thiếu tá Vyacheslav Kozlov, phó giám đốc Công an Tp Matxcova cảnh báo các fan khi mua vé chợ đen phải rất cảnh giác tránh mua phải vé giả. Lần này, đường đi vào sân vận động được trang bị nhiều thiết bị hiện đại đọc vạch từ trên vé và hoàn toàn loại trừ việc để lọt vé giả đi qua vào sân.. |
|
#82
|
|||
|
|||
|
Trích:
Hiện nay Champion league của Châu Á vẫn bao gồm các đội vô địch, đội đoạt cup và một số đội có thành tích tốt. Việt nam có 2 đại diện trong mùa 07-08 là Bình Dương (vô địch 07) và Nam Định (đoạt cup 07).
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la |
|
#83
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#84
|
|||
|
|||
|
Trích:
Kể từ khi ra đời với tên gọi Cúp C1 từ năm 1955, giải đấu này chỉ dành cho các đội đoạt chức vô địch quốc tại giải vô địch hạng cao nhất của các quốc gia châu Âu là thành viên của UEFA và đội đương kim vô địch của mùa giải trước - đang giữ cúp. Từ mùa bóng 1991-1992, Cup C1 đổi tên thành Champions League - Giải đấu của các nhà vô địch. Sau 2 vòng loại đầu tiên, 8 đội mạnh nhất chia 2 bảng đấu vòng tròn để chọn ra 2 đội đầu bảng vào chung kết. Từ mùa bóng 1997-1998, UEFA mở rộng số đội tham dự, cho phép các nước có thành tích cao nhất được cử 2 đại diện tham dự - đội vô địch và đội á quân. Do số đội tăng lên, số đội dự vòng bảng là 16 và do đó có 4 bảng sau 2vòng đầu. 8 đội đứng đầu 4 bảng lọt vào vòng tứ kết, đấu loại trực tiếp tới chung kết. Trong những năm tiếp theo, do sức ép từ phía nhóm G-14, các đội bóng mạnh và giàu có ở châu Âu, UEFA mở rộng đối tượng tham dự Champions League hơn, cho phép 3 quốc gia có thành tích cao nhất được cử tới 4 đội tham dự, các nước có thành tích thấp hơn có số đội tham dự giảm dần, để tạo điều kiện cho những đội bóng giàu có có cơ hội đoạt Cup này ngay cả khi không vô địch trong nước nhiều năm liền. Các vòng loại cho các đội yếu từ những nước có hệ số điểm thấp được thu xếp từ mùa hè để bắt đầu vào tháng 9, vòng 1 bắt đầu là vòng đấu bảng với số đội tham gia là 32 đội tại 8 bảng đấu. Quy định mở rộng đối tượng tham dự này khiến cho giải thực chất không còn đúng với tên gọi "giải đấu của các nhà vô địch" - Champions League nữa. Mùa giải 2008/09, trận chung kết sẽ được diễn ra trên SVĐ Stadio Olimpico (Rome, Italy), còn mùa giả 2009/2010 là SVĐ Santiago Bernabeu (Madrid, TBN). Nhân tiện ở đây, nhà cháu muốn tìm "đồng bọn": Có bác nào trong này là fan của Spartak Moskva không ạ? Trước đây, nhà cháu từng rất hâm mộ đội bóng này của thủ đô, thậm chí biết hết tên họ, ngày tháng năm sinh của các cầu thủ... của đội. Nay chả biết gì nữa, tiếc quá. Thay đổi nội dung bởi: Phucbontu08, 21-05-2008 thời gian gửi bài 21:01 |
|
#85
|
||||
|
||||
|
Thấy TTXVN tại Mát loan tin trên báo Thể thao văn hóa hôm nay: có 5 chú Việt Nam có mặt trên sân Luzniki để xem Chung kết. Đó là mấy chú dân Hòa Phát mới bay sang, ghê thật, giá vé tận mấy ngàn oi cơ mà. Thế nên tối nay ta xem ti vi tự nhiên thấy có mấy câu hô tiếng Việt thì cứ tin chắc đó là giọng của mấy chú này.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 21-05-2008 thời gian gửi bài 22:07 |
|
#86
|
||||
|
||||
|
Một trận đấu đỉnh cao phải không các bác? Nhưng thôi, xin miễn bàn về trận đấu.
Không biết các bác ở nhà xem trực tiếp thế nào. Nếu mà đúng các bác xem ở nhà do được truyền trực tiếp từ Nga, thì chắc các bác sẽ thấy cái gì đó quen thuộc. Đó là tên cầu thủ, tên đội bóng, và các thông số về trận đấu được đưa lên màn hình hòan tòan bằng tiếng Nga. Bọn em bên này xem mà cứ thắc mắc, không hiểu "mấy ông" ở VN thì sẽ xem thế nào, hiểu gì không? Rồi thì... không biết khi mà Trung Quốc đăng cai trận chung kết C1 này thì... chúng ta sẽ xem thế nào. Thứ 2: lúc tầm gần hết trận đấu, có mấy chú quân đội Nga đứng cạnh mấy chú FAN MU, được mấy chú đổi cho cái áo, nhưng có hình ảnh bị lọt vào ống kính đó là: các chú Anh cởi trần... đội mũ quân nhân Nga. Không hiểu mấy chú Nga đó về nhà có bị kỉ luật hay không? Ronaldo tội đồi, Terry còn tội đồ hơn. URA MUUUU. Em bolel za MU!!!!
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. Thay đổi nội dung bởi: virus, 22-05-2008 thời gian gửi bài 05:34 |
|
#87
|
||||
|
||||
|
Chỉ có một công ty đảm trách ghi hình trận này, có nhiều thiết bị tối tân như camera chạy trên dây cáp chăng ngang sân, cung cấp những hình ảnh chuyển động từ trên cao. Bản quyền bán đi khắp thế giới, cái chữ Nga mà virus xem là đài Nga bắn thêm vào cho đồng bào mình xem đấy. Bên này bọn mình xem kênh sóng của ESPN, toàn tiếng Anh thôi.
Công nhận cái đoạn mấy chú Anh béo cởi trần đội mũ cảnh sát Nga quá phản cảm! Tiếc cho Chelsea, tớ za đội này mà.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
virus (22-05-2008) | ||
|
#88
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cái vụ đổi áo hôm qua em cũng thấy, chỉ thấy mấy chú Nga kỳ cạch xỏ cái áo MU vào, trông mặt vừa vui vừa ngố ngố, thấy cũng nhộn thôi! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
virus (22-05-2008) | ||
|
#89
|
|||
|
|||
|
Cái vụ đổi áo thấy rất hay và thú vị. Đổi như thế cho thấy thắm thiết tình cựu CNXH và Tư Bản. Dân Nga coi ko biết có vui ko, chứ bọn tây thì nó thích cảnh đó lắm, ồ lên vui sướng còn hơn khi có đội ghi được bàn.
|
|
#90
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thay đổi nội dung bởi: Gấu Misa, 23-05-2008 thời gian gửi bài 10:26 Lý do: Xin lỗi hai bác phucbontu08 và weekdaysman về sự nhầm lẫn này |
|
#91
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#92
|
||||
|
||||
|
Hehe! Bác Gấu Misa cảm ơn bác weekdaysman về bài của bác phucbontu08 kìa!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
weekdaysman (23-05-2008) | ||
|
#93
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#94
|
|||
|
|||
|
Chắc do bọn Tây bị nhiễm do báo chí tuyên tryền XHCN xấu xa, con người hay nhỏ nhen, ai mặc quân phục là những kẻ theo KGB, coi rẻ mạng người.... nên hứng thú với cái cảnh đó chăng.
Thỉnh thoảng, ở giải Anh cũng có vài cổ động viên bỏ quần áo chạy xuống sân, quả thật khán giả vui hơn là xem bàn thắng. Đấy là em đoán thế, chứ em nghĩ giờ là 2008, đã 18 năm rồi, vậy mà phương Tây vẫn nghĩ đến Nga XHCN thì cũng kỳ kỳ. Quay lại chủ đề chính, theo đánh giá cá nhân của em (em không hâm mộ 2 đội) thì Chelsea hôm qua đá hay hơn, hơi tiếc cho Chelsea. |
|
#95
|
|||
|
|||
|
À bài trên của em nó chỉ nói đúng suy nghĩ của em chứ không hề mang tính chất nào khác cả (nếu có bác nào nghĩ thế thì bỏ qua cho em).
|
|
#96
|
||||
|
||||
|
Đã có đĩa ghi hình trận chung kết Cup UEFA giữa Zenit-Rangers (ghi chung đĩa với trận Hockey Nga-Tiệp và trận chung kết Canada-Nga).
Các bác có nhu cầu có thể liên hệ với phucanh. |
|
#97
|
||||
|
||||
|
Có 1 điều tớ muốn hỏi các fans: Ai đang tài trợ cho các đội bóng Nga?
Truớc đây: - Xka, Sxka - là các đội bóng của Quân đội. - Dinamo - Công an - Xpartak - Công đoàn - Lokomotiv - Đường sắt .... Bây giờ chắc các đơn vị chủ quản đó không có tiền như ở Việt Nam? |
|
#98
|
||||
|
||||
|
Các doanh nghiệp đang tài trợ cho các đội bóng Nga bác ạ. Nhưng hay cái là tên đội bóng vẫn như thế, chứ không như ta hôm nay là Mikado Nam Định, mai là Đạm Phú Mỹ Nam Định
-Tập đoàn Gazprom tài trợ cho đội Zenit, đó là động lực lớn để đội bóng này thuê HLV Advocaat, trả lương cao hơn cả ông Hiddink, và mua về một loạt các ngôi sao nội chất lượng cao. Đội trưởng Timoshuk của đội này là cầu thủ lương cao nhất làng túc cầu Nga: 3, 5 triệu đô/ năm. -Tập đoàn năng lượng hàng đầu Inter Rao EES tài trợ cho Spartak Moskva. Còn đội Lokomotiv thì Nhà tài trợ chính vẫn là cơ quan đường sắt như trước đây:tập đoàn Đường sắt Nga. -Nhà tài trợ cho Amkar của Perm (hiện đang ở vị trí nhất hay nhì bảng?)là Nhà máy sản xuất phân khoáng Nói tóm lại phải có tài trợ quảng cáo mới xông xênh được bác ạ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
matador (23-05-2008) | ||
|
#99
|
||||
|
||||
|
Trích:
Các bác nhìn hộ em cái mũ chú Vidic (người cũ của Spartak đấy ạ) đội đây là binh chủng nào hay ngành nào để em báo về đơn vị cho các bác ấy điều tra ngay vụ việc tổn thất quân trang này với! |
|
#100
|
||||
|
||||
|
Theo tớ thì chẳng thằng nào dám đổi quân phục cả.
TV Nga có quay các hình ảnh trước trận đấu thì thấy các fans ăn mặc đủ kiểu cả ( kể cả kiểu tướng lãnh Codắc ..), mấy cái nón chỉ là hàng nhái thôi. Đầu tháng 5 vừa rồi Nga mới đổi quân phục, hôm 9/5 cả bọn ngồi "Hoa viên" có coi tin đó trên TV Nga. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|