Thực ra thì tại đám Anglo-Saxon. Sau bao lần chống lưng cho hết Đức, Thụy Điển, Pháp, đến Thổ đánh Nga không lại. Thế kỷ 19, tham vọng đế chế Nhật Hoàng nổi lên. Anglo-Saxon lại tiếp tục chống lưng Nhật đánh Nga.
Sa Hoàng suốt mấy thế kỷ chiến tranh liên miên, cuộc chiến với Thổ quá khốc liệt, tuy thắng nhưng sức đã kiệt. Nguy cơ Nhật đánh phía đông nên lại phải 1 lần nữa dốc sức vào chiến tranh. Chi tiêu quân sự chuẩn bị chống Nhật lúc đó chủ yếu dồn cho hải quân rất lớn. Trong nước kinh tế bắt đầu sa sút, KH-KT bị chậm lại, dân chúng bất mãn. Trận thua hải chiến 1905 giáng đòn mạnh vào tinh thần quân Nga, tiếp đó là WW-1 và CMT10 nổi nên thì Sa Hoàng quị hẳn.
Nếu bây giờ vẫn còn Sa Hoàng thì thế giới này đã khác.
Thay đổi nội dung bởi: SSX, 30-12-2012 thời gian gửi bài 12:33
|