|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Một công ty nhỏ ở Hàm thuận (Gần Kê Gà) cần tìm 1 phiên dịch tiếng Nga để huấn luyện du khách Nga về dưỡng sinh. Lương thỏa thuận, làm việc tại chỗ. Liên hệ a. Vinh: 091 997-7829
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Edin (13-05-2008) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Năm ngoái em ra nghỉ đây rồi ( từ 29 tết) gọi là Khu vườn đá thì phải , khách vắng , biển vắng , sướng thật đấy . Hôm gần về còn đi kéo lưới được hơn yến cá , nướng lên đãi cả nhà hàng ko hết còn mang về SG nữa .
Chỗ này hay có khách Nga chắc do mối quan hệ của a Vinh , hôm em ở cũng có mấy đoàn , cò phiên dịch Nga cũng nhiều lắm , mấy chú Nga hẳn hoi dắt khách đến tắm - ở đây gọi là Thalasoterapia thì phải , nhưng mình hỏi là các vị ấy phú lỉnh ngay ! Còn cái vụ dưỡng sinh em chưa nghe . |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Edin (13-05-2008) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Cám ơn các bác vì thông tin rất bổ ích với cháu. Cháu hiện là sinh viên năm 4 khoa Nga. Tháng 6 này sẽ ra trường, không biết liệu cháu có đảm đương nổi công việc này không nhỉ?
Kính mong được các bác tư vấn thêm giúp cháu. |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Chả mấy ai ra trường mà làm việc được ngay cả. Hãy mạnh dạn làm thử. Quan trọng là nhiệt tình, cầu thị và không giấu dốt. Chúc bạn thành công.
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
Edin viết :
Trích:
Chẳng có việc gì khó cả , chúng ta chỉ chịu khó 1 tý , kiên nhẫn 1 tý , luôn học hỏi và quan trọng nhất là hòa nhập với môi trường làm việc là ok ! Bạn không để ý NNN là : Нам Ничего Невозможно à ! Tôi tin là bạn sẽ thành công ! Вам удачи ! |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Да. Нам ничего невозможно!
Большое спасибо Вам за помощь. Я постраюсь. Вам счастливо! |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Bạn Edin thân mến, tôi nghĩ rằng nếu bạn đi phỏng vấn xin việc này thì bạn không nên sử dụng câu "Нам ничего невозможно" khi trả lời người Nga. Có thể người ta hiểu bạn, nhưng theo tôi thì điều này có xác suất không lớn đâu. Thân mến!
Thay đổi nội dung bởi: Nina, 14-05-2008 thời gian gửi bài 18:25 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Edin (15-05-2008) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
cháu cám ơn cô Nina đã nhắc nhở. Câu "Да. Нам ничего невозможно!" cháu dùng với mục đích đáp lại câu "Bạn không để ý NNN là : Нам Ничего Невозможно à !" của bác matador. Cháu nghĩ rằng mình hơi "liều" khi tính đến việc sẽ làm công việc này. Bởi vì thực tế cháu thấy năng lực của mình còn rất hạn chế. Tuy nhiên cháu nghĩ, là sinh viên mới ra trường thì cần nhất là được làm việc để tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy cháu sẽ tận dụng mọi cơ hội nếu có thể. Hôm qua cháu có gọi điện cho anh Vinh, theo số điện thoại của bac TrungDN cung cấp, nhưng không thấy anh ấy bắt máy. Hi, có lẽ do số lạ!!!! Cháu rất mong các cô các bác giúp đỡ cháu tài liệu về công việc này để cháu tham khảo, bởi vì cháu thực sự chưa hiểu công việc này cụ thể như thế nào? cần phải làm những gì??????? Cháu rất mong! |
|
#9
|
|||
|
|||
|
chao cac anh cac chi a!
em la sinh vien nam nhat cua khoa nga truong DHKHXH&NV HCM,tu tinh minh do. luc luong sv Nga tinh minh kha dong day khoang muoi may nguoi.chung em hi vong duoc tro ve we nha phuc vu tinh minh.tuii em em hoc song ngu nga-anh nhung tieng nga la chinh.Nhung de hoi nhap va phat trien ko biet em co nen hoc them tieng anh,vi truong chi dao tao DH Nga,CD Anh tai chuong trinh em dang hoc.neu chi dung tieng Nga thi chac em ko nen hoc them 1 khoa Ngu Van Anh.dieu thac mac cua em la lieu em co the su dung 2 ngon ngu trong cong viec sau nay cua em o binh thuan?em xin cam on cac anh chi a! balshoi xpaxibo! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Cần phiên dịch ngắn ngày! | virus | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 5 | 27-02-2009 03:20 |
| Hãy bỏ phiếu ủng hộ Đàn bầu Việt Nam và chị Kim Anh trong cuộc thi ở Nga ! | Đan Thi | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 2 | 08-10-2008 23:20 |
| Hậu trường nhiếp ảnh Việt Nam: Sự phù phiếm của ánh sáng | Cartograph | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 0 | 25-07-2008 12:23 |
| Kỷ niệm ngày chiến thắng - Truyện ngắn “ Ngỗng trời phiêu dạt” của Viktor Astafiyev | fresco | Văn học | 4 | 08-05-2008 20:30 |