Trích:
Kirill viết
Không thể tưởng tượng được, đến thế kỷ XXI rồi mà có những người thích bắt bẻ một số hành vi chẳng đến đầu đến đũa. Các bác vẫn ra rả chỉ trích phương Tây là xấu xa, độc ác này nọ... nhưng chính các bác cũng vẫn hàng ngày hưởng lợi từ sự phát triển rất văn minh của họ, mà họ văn minh hơn chúng ta ở chỗ, ai cũng có thể chỉ trích từ Nữ hoàng, Thủ tướng cho đến giáo sĩ kia, thường dân nọ... còn các bác vẫn tự vẽ ra những luật định mà chỉ riêng các bác hiểu và tin. Không lẽ, người nước ngoài khi muốn trích dẫn câu nói của bất cứ "lãnh tụ" Việt Nam nào đều phải phát ngôn "nguyên văn, chính xác, không thêm bớt", khi mà họ chẳng hiểu những lời đó là mô tê gì ? Như vậy thì việc dịch thuật để làm gì, chi bằng cứ bán tống bán tháo phim ảnh, sách vở ra nước ngoài.
Khi các bác đuối lý thì lại chuyển sang đề tài khác hoặc tìm cách ém nhẹm đi, đây là kiểu hành xử rất vô văn hóa, nếu không nói một cách chợ búa là... cùn. Chính những hành vi như thế khiến cho diễn đàn 3N ngày càng nhàm và không ai muốn tham gia một cách thân thiện nữa.
|
Chàng thân mến, tây cũng đang hưởng lợi từ khai thác tài nguyên, nhân công giá rẻ, cho đến lịch sự hơn là hợp tác làm ăn xứ ta mà. Chả lẽ chàng không rõ?
Thế chàng thử chỉ trích Nữ Hoàng với Ttg xem có ai nghe chàng không? Chàng tưởng cứ chỉ trích là media tây xông đến ôm hôn chàng thắm thiết ấy hả? Ngay cả khi được như thế, thì bà Nữ Hoàng đáng kính cũng chẳng rụng một cái lông chân nào cả. Ở xứ này, chàng cũng có thể ra bãi biển vắng, hay lên rừng chỉ với chích thoải mái mà.