|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Kính thưa các bác diễn đàn!
Thời gian gần đây phụ huynh em cháu không còn cười điên nữa, lại không cho em cháu vào diễn đàn. Phụ huynh bẩu sau: - Có nhiều bác già mà tính tình kỳ cục bẩn thỉu, người trẻ không nên đọc các bài của các bác này post, tránh tiêm nhiễm phải cách lý sự vừa hợm vừa rỗng huênh rỗng hoang. - Có nhiều bác ăn nói vừa tục tĩu vừa đớt đớt, không thích hợp cho em cháu xem đọc. - Các bác lãnh đạo đều là những minh triết, chỉ biết lo sao có lợi cho mình mà không cần biết những thành viên khác no đói ra sao, suy nghĩ thế nào để kịp thời trợ giúp hướng đạo. Cách xử như thế người trẻ mà nhiễm phải thì làm cho tương lai cuộc đời sản sinh nhiều thù hận, nhiều u ám. - Cuộc sống là quá trình tựa vào những gì tốt đẹp của quá khứ để vững hướng đến tương lai chứ không phải ngược lại, không phải chỉ loanh quanh với những xó xỉnh đôi khi là đớn hèn và ô nhục của quá khứ vàng son để tự huyển hoặc mình, rồi ngăn cấm người trẻ bước những bước đi tiến bộ cùng nhân loại, cùng thời đại. Em cháu nghe lời phụ huynh nhưng cũng rất lấy làm phiền vì cứ thỉnh thoảng Ban Lãnh đạo lại gửi thơ điện tử mời mọc đăng nhập lại diễn đàn (!?), có ngày nhận 2,3 cái email, vừa mất thì giờ mở ra xem mail gì lại thêm bực mình nữa. Em cháu cho rằng quyền tham gia diễn đàn nên thuộc vào phạm trù cá nhân riêng tư của mỗi người, lúc nào có nhu cầu thì họ đăng nhập vào diễn đàn, không thì thôi, chứ Ban lãnh đạo cứ gửi thơ mời mọc thấy nó gượng ép quá thể, phụ huynh kiểm tra thấy cũng không vui. Dưới đây là nguyên văn bức thư: Trích:
__________________
Đừng, đừng, đừng BAN! |
| Bookmarks |
|
|