Hồ Trương mời gặp gỡ cuối năm Hà Nội
Kính chào các bác, các cô, các chú, các anh, các chị và các em!!!!!
Sau một thời gian vắng bóng dành cho cái sự học, em đã hoàn thành luận văn, tuy mới chỉ là bản bông, nhưng cũng đã đánh dấu 2 năm tròn e thưa thớt trên diễn đàn. Em xin không bình luận gì các ý tưởng mà cả diễn đàn đã lên tiếng trong thời gian qua, bởi em không thể mở hết các bài viết để nắm được chuỗi logic của vấn đề. Chỉ đọc qua các tên topic mà phuongnn đưa ra, dù không cổ suý lắm cho FB nhưng công bằng mà nói, FB là một mạng xã hội có thể mạnh kất nối mạnh nhất hiện nay, và em cũng đã từng đưa các hoạt động của trang web của chúng ta lên trang FB của em, được bạn bè của em rất quan tâm, e đã phải trả lời mỏi cả mồm qua điện thoại để quảng bá diễn đàn này của chúng ta. Và thật bất ngờ, hôm nay, em "tóm" được anh hùng gà mờ trên fb qua trang các nhân của ông bạn thơ Hồng thanh Quang. Đó cũng là điều tốt phải không ạ. Cứ thế mà phát huy chứ ạ. Cuối năm nay e sẽ lại có mặt ở hà nội, tức là hôm nọ e cũng có mặt, nhưng vì thời gian không cho phép, em chả dám gọi điện thoại cho ai cả, và lâu rồi e không gặp ai, nên em cũng sợ các anh chị không dành cho em tình cảm thăm nồng, tóm lại là em sợ....Vậy em xin hẹn các mem hà nội vào cuối năm ạ.
|