Trích:
nguyenduy1206 viết
trong này em thấy toàn là các anh chị đc học bổng và đi theo nhà nước  ..
em sắp sang bên Nga học theo diện tự túc vì có bố em bên này .Nói thật với các anh chị là gia đình em thì cũng bình thường ,và em thì học cấp 3 ko đc giỏi nhưng em vốn thích kinh doanh và công nghệ thông tin nên đã xin bằng đc bố em cho sang bên này học với 1 mong muốn duy nhất là đổi đời . thật ra em học ở việt nam rồi ra trường rồi tiêu tiền ba mẹ nhưng em ko muốn vậy .. 
em muốn hỏi các anh chị là năm đầu học dự bị có khó ko vậy vì em chả biết 1 chữ tiếng nga nào . bố em còn bảo cho em học 2 năm dự bị , em cũng lo lắng khi mà ko biết tiếng nga mà cũng sắp gần ngày đi rồi
.và anh chị cho em biết là ở nga có bao nhiêu kì nghỉ và kéo dài trong bao lâu,sinh viên nga có thân thiện với mình ko. em ko sợ khổ và cũng chẳng sợ đầu trọc vì em xác định đi đổi đời nên mấy cái đấy em ko sợ .và anh chị cho em biết nên làm thẻ ATM nào
|
t có 1 đứa bạn hiên giờ đang học ở Nga cũng theo diện tự túc vì có bố mẹ bên đó,thấy nó học 2 năm dự bị,còn cái việc có khó hay không thì khó mà trả lời,mỗi ngoại ngữ có 1 cái khó khác nhau!!!!
Có nghỉ hè vs nghỉ đông,t thì chưa trải qua nên cũng chưa biết dài ngắn ra sao cả!!
Sinh viên Nga thì cũng bình thường như mọi người thôi,có gì đâu,học cũng là con người mà
Còn những cái thẻ ATM hay j đó sao bạn k hỏi ngay bố mẹ bạn đó!!!,sao bố mẹ bạn k biết nhỉ???
