|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Mình không biết tiếng Nga nhưng mình rất thích các bài hát Nga. Mình đã nghe rất nhiều các bài hát này được phát trên đài phát thanh và truyền hình thập niên 1980 và mình thấy trên diễn đàn có nhiều bài đó nhưng do đến trễ nên bị xóa mất hết rồi. Giờ mình muốn tim lại. Bạn nào có xin vui lòng giúp mình nhé, mình rất cảm ơn (lời Việt hoặc nguyên gốc):
1. Địa chỉ của chúng tôi Cộng Hòa Liên ban Xô Viết 2. Chiều Matxcơva 3. Ngôi sao ban chiều 4. Bài hát về tình yêu nhưng mình không biết tựa, chỉ nhớ cuối bài có giai điệu càrá, càra, . . .) 5. Nhạc hình như ca ngợi Cách mạng tháng 10 Nga (tốp ca Nam, nghe vui và hùng hồn lắm). 6 . . . Bài lẻ hay CD đều được. Mình thấy trong diễn đàn có giới thiệu "Người đàn bà hát" của Nga hát bài Triệu đoán hoa hồng đỏ thắm nhưng viết bằng tiếng Nga nên mình không biết. Xin các bạn chỉ giúp nhé. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Theo tôi được biết thì chẳng ai xóa những bản nhạc như bác đã nêu trên, vì đó là tài sản rất quý báu của NNN đã được nhiều người dày công biên dịch...và gửi lên diễn đàn. Bác có thể tìm hiểu thêm trong các trang về âm nhạc...
Nhưng dù sao bác có nhời hỏi thì xin trả lời, có nhiều phương pháp để có được các bản nhạc nguyên gốc bằng tiếng nga, ví dụ: như bài "chiều Matxcva" bác hỏi anh Google anh ấy sẽ cho bác ngay kết quả: ТЕКСТ ПЕСНИ «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» «Подмосковные вечера» Слова М. Матусовского Музыка В. Соловьева-Седого Не слышны в саду даже шорохи, Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги Подмосковные вечера. Речка движется и не движется, Вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится В эти тихие вечера. Что ж ты милая, смотришь искоса, Низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать Все, что на сердце у меня. Và bản nhạc đó là: http://www.moskva.fm/artist/%D0%B2%D...BD/song_670159 Hy vọng bác sẽ tìm được nhiều bài hát theo cách tương tự.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Ngoài cách tìm như bác HDA đã cho biết, nếu bạn muốn xem các bài hát đã được giới trong NNN, bạn có thể hỏi Google với từ khóa như sau, ví dụ "Ngôi sao ban chiều, nuocnga.net". Bạn sẽ được biết thêm nhiều điều thú vị về bài hát.
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Trích:
https://sites.google.com/site/songng...a-khuc-am-nhac Đã gom được dăm bài, dần dần sẽ đầy đủ hơn. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Cảm ơn các bác nhiều lắm. Nhưng mình tìm sao không thấy bài "ĐỊA CHỈ CHÚNG TÔI CỘNG HÒA LIÊN BAN XÔ VIẾT"? - Bác nào có cho em xin với nhé.
Bác nào biết CD nhạc Nga nào hay xin chỉ giúp. Em cảm ơn thật nhiều. |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác có thể nghe bài đó ở đây ( post #17, album NƯỚC NGA TRONG TÔI 05, bài số 03) : http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2755 Hoặc ở đây (post 295): http://diendan.nuocnga.net/showthrea...t=2755&page=15 Chúc bác tìm được nhiều bài hát Nga yêu thích !
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 25-10-2012 thời gian gửi bài 11:25 |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Bẩm các vị giáo sư! Hồi ta còn làm lãnh đạo bên Nga, ta được nghe một đĩa than, trong đó có bài hát về Снег кружиться, nghe rất phê. Ta đã tìm thấy bài tên như thế, nhưng vẫn không phải là bài mà ta cần tìm. Cái bài ấy có đoạn dạo đầu, rải bằng piano nghe rất buồn và chậm, sau đó mới hát, và hát cũng chậm và buồn (chứ không gõ trống phách nhộn nhịp như bài Снег кружиться mà vẫn có đầy trên mạng kia). Vậy xin kính cẩn hỏi các vị giáo sư, rằng liệu có một bản Снег кружиться của tác giả khác hay chăng (không phải là phối khí kiểu khác)? Đa tạ các giáo sư.
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
Nói chung mình cứ mỗi lần thấy bài của thành viên hongtuoi3 và các nick liên quan, là tự động bật chế độ - thận trọng khi đọc. Kể cũng mệt mỏi, chẳng biết bác hongtuoi3 có hỏi thật không, hay là chỉ hỏi để hỏi và cho các bước tiếp theo? Nhưng thôi, cứ tạm coi là bác hỏi thật, thì Nina xin phép trách bác một chút. Bác cung cấp thông tin ít quá để nhận dạng bài hát. Ví dụ - chữ đầu bài hát, có đúng là Снег кружится (không có dấu mềm như bác viết nhé) hay không? Hay nó là Снег идёт chẳng hạn? Hát chậm và buồn thì bác có nhớ là theo điệu nào không (đại loại là slow hay valse, tango gì đó ấy). Thêm thông tin thì dễ tìm hơn, ấy là nếu bác muốn tìm thực sự.
Còn Nina xin giới thiệu một bài hát về tuyết, chắc không phải bài bác cần, nhưng mà ai biết đâu đấy... http://youtu.be/MEL4HhdkWhA |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bản của giáo sư giới thiệu giúp, xin cảm ơn. Bản đó cũng hay, nhưng vẫn không phải là bản mà ta đã nghe. Mà cái bản Снег кружится có sẵn trên mạng, cũng buồn ra phết, nhưng cũng không phải là bản mà ta muốn tìm. Mà ta thật tiếc, không thể hát cái giai điệu ấy ở đây được, vì không biết cách nào cả. Có thể là nó chỉ có chữ Снег và kèm theo là gì đó chăng, nói chung là có liên quan đến Снег. Thôi, nếu không tìm được thì đành chịu vậy. Bản ấy ta ghi nhớ rất sâu sắc, bởi vì hồi đó ta làm lãnh đạo, cứ mỗi khi vào những ngày đông lạnh giá ghê hồn, ngồi trong phòng ký túc nhìn qua cửa sổ, tuyết trắng mịt mờ, và ta bật bản ấy lên, nghe giai điệu dạo đầu rãi piano rất chậm, có lẽ là slow, như từng bông tuyết rơi. Đến khi giọng hát cất lên, thì nghe buồn nẫu ruột, như tiếng thở dài, như cất lên từ trong gan ruột mà ra. Chỉ có tiếng piano rải rất chậm và giọng hát nữ, không hề có trống phách gì cả. Hồi đó nghe, ta đã cảm thấy như đi trong mưa tuyết, hay khi lang thang một mình trên những phố xám lạnh và mịt mờ trắng xóa. Còn bây giờ khi hồi tưởng lại giai điệu này, dù không được nghe nữa, ta nhớ lại cảnh vật thê lương của xứ Nga, cùng người yêu Ludmila của ta, má đỏ môi hồng, mặc váy chân đi bốt cao cổ, đầu trùm khăn mà e lệ nói, nhìn kìa, hôm nay tuyết rơi nhiều quá phải không? |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Bài này thì chắc cũng không phải bài bác hongtuoi3 nhắc tới, tuy nhiên, nghe giọng hát đậm chất Grudia có cái đặc sắc riêng, giọng ngực trầm và sâu lắng tạo nên ấn tượng buồn thảm...
Một sự trùng hợp - lại cũng là điệu valse... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongtuoi3 (09-11-2012) | ||
|
#11
|
|||
|
|||
|
Nhà em đã đi tìm bài hát КРУЖИТЬСЯ СНЕГ hay gần như thế, có tiếng Piano dạo đầu chậm rãi, có giọng nữ buồn bã... Nhưng quả thật không thấy.
Thật ngại khi yêu cầu có vẻ đơn giản như vậy lại chẳng thể đáp ứng được cho bác. Có đến cả 2 chục bài có tên như thế, cùng hàng trăm bài có tên СНЕГ mà lại không thấy bài có tiếng piano rải chậm rãi buồn bã. Đứa trẻ nào sinh ra cũng khóc, đứa gan lỳ nhất không khóc bị bà mụ xách ngược 2 chân phát mạnh vào mông cho khóc. Tóm lại đứa nào cũng khóc cho cuộc đời buồn, cho số phận chúng phải chịu đựng. Ta cũng từng chịu đựng những ngày lang thang cơ nhỡ như chó hoang xứ người. Thôi ta nghe nhạc vui chứ đừng khóc! |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Bẩm các vị giáo sư.
Sau một hồi băn khoăn tìm kiếm, ta cho rằng có lẽ ta đã nhớ nhầm bài hát đó. Bời vì thời gian trôi qua đã quá lâu, có lẽ trí óc ta không còn được minh mẫn như xưa nữa. Vì vậy ta tạm kết luận rằng, có lẽ bài mà ta muốn tìm kiếm, có lẽ là bài dưới đây, Не отрекаются любя của Алла Пугачева. Vì bài này ta thấy có đoạn rải piano chậm và nghe cũng thấm thía như hồi xưa, như một tiếng thở dài trong ngày mùa đông, có lẽ cũng chính là bài mà ta còn ghi trong trí óc già nua này (bởi vì ta chỉ còn nhớ đoạn rải piano, và giai điệu đầu tiên). Than ôi, giá như ta có thể quay ngược lại thời gian để trở về Nga tìm kiếm lại cái đĩa đó trong căn phòng mịt mù mờ tuyết ngoài cửa sổ, và tường thì dán giấy màu vàng - cái đĩa than 33 vòng mà ta đã bỏ lại trong ngăn kéo bên Nga khi đi về: http://www.youtube.com/watch?v=1BYQZf4Lqo4 |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
|
#14
|
|||
|
|||
|
Về chủ đề TUYẾT, mình thích bài này:
Gelena Velikanova (1923-1998). Mình đã từng mua những đĩa "mềm" của ca sĩ này. Thích giọng hát nhiệt tình, sâu lắng của bà. Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 15-11-2012 thời gian gửi bài 02:54 |
![]() |
| Bookmarks |
|
|