
04-09-2012, 18:54
|
 |
Sủi cảo Nga - Пельмени
|
|
Tham gia: Aug 2010
Bài viết: 147
Cảm ơn: 264
Được cảm ơn 622 lần trong 125 bài đăng
|
|
Trích:
Hoa May viết
Ngắm hoa rồi ạ. Hoa Quỳnh rất đẹp!
Nhưng mà chờ mãi không thấy trà đâu?
Em gửi chút quả mùa thu để gợi nhớ tuổi thơ xa xưa - (nhất là thời sơ tán của những ai đã từng). Bởi vì những thứ quả này bây giờ ở các chợ thành phố của Việt Nam rất hiếm bán.
Thị "Cô Tấm"
Tấm này đẹp quá bác ơi! Giá như nó được đặt trong cái nón thì hay phải biết. Cảm ơn bác đã gợi nhớ ngày xưa!
Và đố mọi người, quả gì đây?

|
Dạ, thưa bác đây là quả duối ạ. Vì mải rúc vào bụi ăn quả này quên cả nấu cơm (hồi còn sơ tán) mà mông em "to như cái mâm" nên nhớ nó tới tận bây giờ các bác ạ.
|