|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Ngày còn bên nớ, trên đường Балтийская ул. gần metro Сокол có 1 tiệm nhỏ chuyên bán пельмени luộc có 1 chút сметана bên trên. Khi ăn thì nếu muốn có thể lấy thêm 1 chén бульон trong veo có chút hành ngò rắc lên, thỉnh thoảng "húp" 1 chút giống như bây giờ ta ăn cơm tấm "Thuận Kiều" vậy (không ăn với bánh mì cắt lát).
p/s: - chính vì có chén бульон này mà anh Hồ Chí T. đơn vị trưởng dẫn đi mới vừa ăn vừa chỉ cho cái câu "trăm voi không được bát nước xáo" bằng tiếng Nga theo kiểu "no star where".. - Bên Nga ngày đấy 1 hộp пельмени sống 500g bằng giấy có giá 60 kop. Kóc cũng hay mua cho vào tủ lạnh Иней ăn dần, nhưng ít khi luộc vì nước nhớt và đục mà đem rán lên ăn "bá chấy" luôn, kiểu bây giờ ăn giữa buổi bằng chả giò (nem rán) vậy, ăn không kèm với gì cả, cứ "nhón" từng viên từng viên một.
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 04-09-2012 thời gian gửi bài 17:16 |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Hình tượng Sếu trong đời sống và trong văn học Nga | hungmgmi | Văn học | 10 | 26-06-2013 09:43 |