|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Trích:
có vi phạm gì đâu chứ! @ all: nghỉ tay (gõ keyboard) uống chén nước các bác, cuộc chiến đấu còn lâu dài! P.S. Giọng của BQT trên đây không giống giọng ông bạn Admin của em, vì hắn còn đang ngồi trên máy bay từ Saint Petersburg về đây.
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
Mình có cảm giác BQT 3N bây giờ hơi phát xít thì phải. Việc nhắc nhở các thành viên để họ tránh sa đà vào những vấn đề "nhạy cảm" làm ảnh hưởng chung đến Forums là điều cần thiết, nhưng đừng vì thế mà tự biến mình thành người sợ sệt thái quá. Mình chưa kịp đọc, hoặc không nhớ bạn cuongpraha đã viết những gì, nhưng có lẽ là cũng chỉ loanh quanh chuyện nên hay không nên biểu tình và bà Hồng Beo có đúng là một TBT đúng nghĩa hay không, những đề tài chẳng có gì nguy hại đến Forums. Vậy thì việc gì đến nỗi phải xóa bài và ban nick bạn này một tháng nhỉ.
Mình là người chịu trách nhiệm cho mạng vnweblogs.com với hàng ngàn blogs, trong đó có mấy trăm blog thường xuyên hoạt động, cũng phải canh chừng mất thì giờ lắm, nhưng những bài với nội dung đại loại như những ý kiến đã được đọc ở đây thì được coi là hết sức rất bình thường. Các bạn thử đọc trang của nhà thơ Lê Khả Sỹ xem sao nhé, ví dụ bài này: http://lekhasy.vnweblogs.com/post/5728/375051 Trên đây chỉ là lời trao đổi, nếu có gì không phải thì mong BQT 3N thứ lỗi! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn NguyenAnh cho bài viết trên: | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Đậm: không phải là bây giờ mà đã từ lâu rồi bác ạ. Bác đi bụi lâu ngày bây giờ không nắm được tình hình.
Gạch đít Không phải là hơi, mà là rất phát xít ấy chứ. Làm việc theo cảm tính, có thể nói là hoàn toàn cá nhân, thích xóa thì xóa, ban thì ban! Càng góp ý, càng nặng. Bài này vớ vẩn cũng bị xóa chứ chẳng chơi, không sao, xóa em sẽ post lại. Trích:
Bác nói chỉ có chuẩn trở lên.
__________________
|
|
#4
|
|||||
|
|||||
|
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Thay đổi nội dung bởi: Tom Cat, 04-08-2012 thời gian gửi bài 10:44 |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Các bác rõ là dở hơi, vào đây buôn chuyện người ta xóa bài đáng đời, mất công bức xúc, khổ thân chưa?
Vào FB mà nói xả láng các bác ạ.
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
cuongpraha (03-08-2012) | ||
|
#6
|
|||
|
|||
|
Thành viên cuongpraha tạm nghỉ 1 tháng vì đã có những bài viết vi phạm Nội quy và phản đối quyết định của Ban Quản Trị.
__________________
banquantri@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (03-08-2012) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Mà em đề xuất Quý BQT ban vĩnh viễn bác cuongpraha ấy đi, vì đằng nào bác ấy cũng chẳng quay lại nữa. Em định suy ngẫm nhưng dưới nhà em có con chuột chết, thối quá, đi vứt nó ra đường thôi các bác ạ. Việt Nam ta có trò vứt chuột ra đường rất hay nhé, chẳng cần chôn cất, xử lý gì sất - vì nó cứ mỏng dần, mỏng dần... rồi biến thành bụi, chui vào phổi thằng khác. Ngẫm ra, những hành vi không đẹp đẽ rồi cũng biến thành bụi, rồi chui vào cơ thể của đối thủ, của những người mà ta không ưa... xã hội chẳng ai nói gì và dần dần chấp nhận nó. Các bác có ai chơi trò ném xác chuột chưa?
__________________
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
Suy ngẫm hình như là cái quyền cuối cùng của con người, nếu cũng phải hướng cho đúng đường lề thì có lẽ ráng đợi đến sau CNCS mất. Nhưng viết suy ngẫm ra cũng cần có logic, và logic trong quan hệ Việt-Tàu là ai phải nhịn ai. Hơn 20 ngàn tàu cá lạ đốt bao nhiêu tấn dầu mỗi ngày, bao nhiêu nước và thực phẩm??? nghĩ mà rùng mình. Ước gì các tỉnh ven biển của ta tập trung được đội tàu cá phân nửa thì dễ gì bị bắt đòi tiền chuộc.
Lại trộm suy ngẫm mỗi tàu đó vét mất trăm tấn cá trên vùng biển ta, là mấy triệu tấn cá đi tong... Rồi ngư dân ta ra khơi đi đâu đến đâu nữa mà tìm cá? Ai đó còn chê bai tàu cá lạ không đánh bắt thật, ngẫm lại rùng mình. Đến lúc cá vắng dần, giá cá lên cộng xăng dầu điện nước vừa nhảy nữa... chả lẽ không ảnh hưởng gì đến kinh tế Việt? hay ta có kho trữ và sẵn đối sách khác hiệu quả rồi? Lúc này chính mùa cá vụ, mấy tàu cá ta nhỏ lẻ mà gặp biển tàu càn quét kia thì đừng mong có cá chở về. Rồi ngư dân đói, nợ nần chồng chất, rồi ... Sao nó không ra tít ngoài Phi mà đánh cá lại cứ láng cháng lại mình, trong khi có vẻ căng với Phi, còn ta thì cực lực phản đối... để phản đối. Lại buồn! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
- Bọn này sẽ dùng phương pháp đánh bắt "giã cào" và lưới mắt nhỏ. Bác yên tâm, dân ta sẽ được ăn cá hộp nhập khẩu và được pha "tá dược vừa đủ"!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên: | ||
NISH532006 (04-08-2012), phuongnn (03-08-2012) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Nhìn bài của tay Bờ tờ này hơi bị ngứa mắt, lại phải vào cãi nhau. Ông vừa vừa phai phải thôi, có buổi tối thứ Sáu để nghỉ ngơi, làm loạn cả lên. Khổ cả BQT cứ ngồi canh xóa xóa, ban ban.
Trích:
Cũng phải góp ý với các bác luôn là lâu nay, NNN tập trung vào lĩnh vực văn học, nghệ thuật, nhạc cổ điển, balê ba liếc, thêm ít thể thao, mấy ông Ngalatư đi Ôlanhbích... nó thanh cao lắm, nên cái chỗ SUY NGẪM này là dành cho những cái lụn vặt, nôm na là rác rưởi. Các bác lại cứ đem những chuyện quốc gia đại sự vào chỗ rác rưởi, bốc mùi lên mà bàn, là đã vi phạm định hướng của diễn đàn rồi đó. BQT người ta làm đúng, điều chỉnh các bác lại cho đúng hướng, chuyện triều đình đến chỗ triều đình nói, chuyện gái góa về ổ rơm mà nói. Đôi điều góp ý chân thành, tôi ủng hộ BQT. Muôn năm!
__________________
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
NISH532006 (04-08-2012), quangnam (05-08-2012) | ||
|
#11
|
|||
|
|||
|
Em thấy chú NguyenAnh mở forum bên vnweblogs.com rồi mời ace qua bển "suy diễn" cho gần, chú vừa "suy" vừa "canh chừng" luôn cho tiện!
|
|
#12
|
||||
|
||||
|
Bác NguyenAnh lại quá khen BQT rồi
Em đã không muôn nói thêm, nhưng nhìn nhiều vị hô to quá, tỏ rõ lòng yêu nước kinh quá, cứ như rèn búa dao xông ra biển Đông chém bạn Tàu đến nơi thì thấy phục quá. Các bác ấy thích chiến tranh nhở, hỏi sao không động viên con cháu trong nhà gia nhập hải quân hay cảnh sát biển ngay đi, đừng cho đi đại học đại họt, du học du hiéc làm gì, rồi nay mai để coi nhỡ có chiến tranh xảy ra ( phỉ phui cái miệng em đi) các bác ý có xung phong nhập ngũ đợt đầu lên tiên tuyến hay không? Hay mãi vẫn chỉ là " Anh hùng bàn phím"?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đã nói rồi, lại nhắc lại: cái gì phải đến, sẽ đến, bác nên để chút mặt mũi mà nhìn mọi người lúc ngày ấy nó đến.
__________________
|
|
#14
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#15
|
||||
|
||||
|
Suy ngẫm tiếp. Sáng qua đi xuống gặp đối tác trong khu Mỗ Lao, qua cái trường đào tạo ra A nọ A kia thấy bọn sinh viên trẻ măng mặc quân phục đi ăn trưa nhan nhản ngoài đường, bây giờ phần nhiều là con nhà nghèo, vào đó ngày ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày.
Ngày xưa xe biển xanh dưới các tỉnh chở con lên đi thi đông như kiến. Nay chính ông anh trước làm cùng ngành bảo là dở hơi cho con vào đó, cố mà cho nó đi nước ngoài, ở lại nước ngoài làm ăn buôn bán được, càng tốt. Ai là người đang cho con té hết đi nước ngoài? Nhìn bọn sinh viên trẻ ở cái trường đó mà thương!
__________________
|
|
#16
|
||||
|
||||
|
Anh Nguyên Anh quay lại mang lại một bầu không khí thực sự mới mẻ!
__________________
|
|
#17
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Còn chứ, còn nguyên chứ em. Có điều có thể nó khác với lòng tự trọng của em chăng?
@ Tanhia Mình nhấn thanks Virus vì có lý do mình là "đối tượng" trực tiếp của cái post đó, vậy bạn hiểu lòng tự trọng của mình đến đâu lại nhấn thanks? Từ khi không muốn tham gia BQT của NNN, lần đầu tiên tôi viết ra câu đó. Tôi thực sự thất vọng từ hôm đi uống bia với một vài lãnh đạo của BQT, và anh hungmgmi nói ra một số câu không hay về các nhà hoạt động dân chủ, các blogger... (nhiều người đang lôi thôi với pháp luật). Ai cũng có quyền ghét người khác, nhưng quan niệm sống, thì không nên cho rằng người ta là xấu. Cũng như lòng tự trọng, mỗi người, một khác. Câu hỏi trên, chính tôi cũng muốn hỏi lại Virus thì sao? Bản thân mình hèn thì cũng được, nhưng không nên áp đặt cái hèn đó lên người khác. Như một thành viên vừa bị ban nick hôm qua có nói: "Ai vẫn cần "giữ máng" thì mình tôn trọng người ta, nên mình đi chỗ khác chơi, cũng có sao. Chỉ sợ sau này họ không còn mặt mũi nào nhìn xung quanh nữa mà thôi!" Trích:
Nhưng mà em vẫn thắc mắc, vậy thì ai thuận với ai? Trời nhà Trần vua tôi một lòng, triều đình và dân một lòng, ấy là trên còn chính danh, còn giữ được lòng dân! Dân tộc luôn đi cùng bánh xe lịch sử, còn những ai muốn cản nó lại thì chỉ có thể bị nghiền nát mà thôi.
__________________
|
|
#19
|
|||
|
|||
|
Cái mối lo lớn nhất không phải là ở chỗ thế giặc mạnh, mà là ở chỗ lòng người không thuận.
Ngày giặc Minh sang, Hồ Quý Ly ước sao có được trăm vạn quân. Con trai Hồ Quý Ly là Hồ Nguyên Trừng nói với cha: Cái lo không phải ở chỗ không có được trăm vạn quân mà lo lòng người không phục. Hồ Nguyên Trừng đúc được pháo lớn hơn hẳn của quân Minh mà có giữ được nước chăng? Giặc Nguyên đánh sang, vua tôi đồng lòng nhất định đánh, không hàng. Hai lần trước giặc đều thua. Lúc giặc lại sang đến lần thứ 3, vua tôi trên dưới một dạ, sĩ tướng một lòng phụ tử, nhân dân hết sức giúp rập, vườn không nhà trống khiến quân giặc chiếm được Thăng Long mà đói và có nguy cơ bị chia cắt, đành phải rút về. Một trận Bạch Đằng năm 1288 ấy là đủ kết liễu một bộ phận lớn quân địch, bắt sống Ô Mã Nhi. Vương tử của Hốt Tất Liệt là Thoát Hoan, cháu bốn đời của Thành Cát Tư Hãn lừng danh cũng phải cắm đầu tháo chạy, vua Nguyên đành thôi mộng xâm lăng. Quân dân vua tôi một lòng một dạ thì giặc đông mấy đánh cũng dễ. Bởi thế, Trương Hán Siêu viết trong Bạch Đằng Giang phú Duy thử giang nhi đại tiệp, do Đại Vương chi tặc nhàn (Nghĩ có đại thắng trên sông này, bởi Đại Vương coi thế giặc nhàn). Nay thiết nghĩ, giặc còn đang ngấp nghé mà mới nội trong một cái 3N cỏn con này đã không thể nói chung một tiếng, còn chút nặng lời, hỏi không lo sao được? |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (04-08-2012), minminixi (04-08-2012), nguyenlac (06-08-2012), NISH532006 (04-08-2012), phuongnn (04-08-2012), quangnam (05-08-2012) | ||
|
#20
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bác đưa cái bài tiếng Anh chẳng hề ngắn xem hoa cả mắt, nhờ bác vui lòng lược dịch nội dung cho bà con, viết đại trong khoảng mươi dòng, chứ thấy bác cứ đưa tài liệu lên đây nhờ 3N dịch giúp, mà bác vốn đọc tiếng Anh nhanh hơn tiếng Việt cơ mà ![]() Nhà em thấy chẳng căng thẳng biển đảo, vì NN có lo gì nhiều ngoài việc đưa tin 23K tàu cá lạ sắp càn quét biển Đông, rằng là vi phạm nọ kia, nhưng chả thấy ai phân tích cái đời sống ngư dân một dải miển Trung-Nam TB sẽ ra sao. Tranh biện QT về biển đảo chưa biết khi nào, chiến tranh thì nhà em chắc khó xảy ra và nếu có thì do ta muốn nó xảy ra thôi. Nhưng cuộc chiến này sẽ rất khác: chính nó đe dọa sự tồn vong thể chế, cũng như bác nói: ấy bởi lòng dân đồng thuận hay không, nên NN ta rõ ràng đang hết sức tránh (tránh không có nghĩa là không chuẩn bị). Tàu đâu có tấn công, chỉ xuống đây đánh cá, rồi khoan dầu... ta mà nổ súng trước tức là gây hấn, nên nhà em mới tin chắc ta không nổ súng trước, nên không có CT. Chỉ là lập luận có CT hay không mà 3N đã căng thẳng rồi, bắt đầu có chiến sĩ bị thương rồi... |
![]() |
| Bookmarks |
|
|