Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 29-06-2012, 21:59
Hổ Tamin's Avatar
Hổ Tamin Hổ Tamin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 54
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 53 lần trong 24 bài đăng
Default

Thưa các giáo sư! Chắc các giáo sư đều biết rằng tình hình bây giờ là rất rất thẳng cẳng. Bọn “lạ” làm mọi cách để có cớ động dao động kéo khi biết chỉ vài ngày nữa là luật biển có hiệu lực thi hành. Vì vậy việc ứng xử khôn khéo như thế nào là rất rất quan trọng đối với nước ta, cả chính phủ lẫn nhân dân, cả cừu ngoan và lừa ngáp ngáp.

Những việc mà các giáo sư, tú tài… có thể làm ngay được thì làm ngay, không thì bẩu bạn bè gia đình dòng họ nội ngoại các bên cùng làm.

Những ngành nghề sản xuất nông sản, hàng hóa có thị trường bên “lạ” thì cố mà bán ngay đi đừng để lâu. Sau đó đầu tư thêm giống mới, công nghệ tân thời để làm ra nông sản, hàng hóa đủ tiếu chuẩn bán sang các nước khác nước “lạ”.. Bây giờ hỗn chiêu cấm nhập đang mốt thời thượng, không lo tẩu tán hàng dỏm đi thì hậu quả thê thảm đấy...

Ngay từ bây giờ hãy giảm dần việc sử dụng hàng hóa xuất xứ từ nước “lạ” để thị trường điều chỉnh hướng nhập-xuất khác cho nó lành. Vừa được xài hàng an toàn thực phẩm và an toàn sức sinh sản hơn, vừa trả thù lại chuyện bị bạn hàng “lạ” lừa đảo bà con nông dân vừa khù vừa tham vừa qua, vừa bớt tuồn $ cho mấy ảnh đóng tàu hải giám...

Yêu nước thì yêu bằng hành động, bằng lao động học tập sản xuất chứ đừng yêu bằng “mồm” rồi bỏ công ăn việc làm ra “bờ hồ” đứng phơi nắng chẳng ăn thua gì đâu, lại còn tạo cớ cho bà con cùng giống “lạ” buồn bựa thêm. Chịu khó trau dồi sính ngữ để lập nick bên forum xứ “lạ” rồi quang bom cho tụi nó "còm" mệt nghỉ, không còn nghĩ đến biển hay hồ ao gì nữa..

Đã gọi thầu thì chắc chắn có kẻ dự thầu và có người trúng thầu. Trúng xong rồi thì cứ “tàng tàng” mà làm không sợ bể kế hoạch, chậm tiến độ… cứ đưa nông dân ra làm thợ lành nghề. Vừa giải quyết cái đói ở nông thôn xứ “lạ”, cái “ế” của mất cân bằng sinh sản, vừa được đi nước ngoài học nghề rồi hú hí với gái xinh bản xứ. Chất lượng công trình chẳng cần quan tâm, làm càng lâu càng ẩu để cho dân bản xứ nó bấn xúc xích lên, bỏ công ăn việc làm kéo nhau lên trung ương lên thành phố đòi thay thị trưởng với bộ trưởng càng tốt…

Nguồn: nghe lóm phụ huynh.
__________________
Đừng, đừng, đừng BAN!

Thay đổi nội dung bởi: Hổ Tamin, 29-06-2012 thời gian gửi bài 22:10
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Hổ Tamin cho bài viết trên:
Мужик (30-06-2012), minminixi (30-06-2012), Nina (01-07-2012), tramthanhthuan (03-07-2012), USY (30-06-2012)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:41.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.