Thực ra Fifa qui định bóng phải lăn hoàn toàn qua khỏi vạch vôi thì mới tính. Nhưng qui định này dễ gây tranh cãi vì xác định bóng lăn hoàn toàn qua vạch vôi hay chưa rất khó. Tình huống tối qua rõ ràng là bóng đã chạm vạch nhưng qua khỏi vạch hay chưa thì ko rõ lắm vì bóng đang lơ lửng trên không.
Nhưng nói tóm lại là Ucraina chơi rất hay, các cầu có tinh thần quyết tâm cao. Tiếc là ông HLV cho Shevchenko vào sân trễ quá. Tuy thua nhưng U xứng đáng với bản lĩnh của nước chủ nhà.
Vậy là Euro đã kết thúc với cả hai nước chủ nhà. Theo tôi thì tổ chức Euro cup lần này Ucraina phải vay nợ rất nhiều vì phải xây dựng nhiều công trình tốn kém. Ví dụ như một số sân bay, khách sạn, phương tiện công cộng và sân bóng đều phải xây mới. Tuy nhiên đổi lại là người dân Ucraina ở các nơi tổ chức sự kiện này sẽ có thể sử dụng các công trình đó sau khi Euro kết thúc. Ngoài ra việc tổ chức thành công Euro cup cũng mang lại cho Ucraina danh tiếng giúp quảng bá du lịch. Hi vọng là trong tương lai gần, việc vào U ko cần visa như vào Ba Lan bây giờ để kinh tế U phát triễn hơn.
|