Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #12  
Cũ 18-06-2012, 07:00
Hổ Tamin's Avatar
Hổ Tamin Hổ Tamin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 54
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 53 lần trong 24 bài đăng
Default

Được nhà nước cách mạng dạy bảo từ trong trứng nước, từ đấng sinh thành đỏ chóe. Được truyền đạt kiến thức từ nước Nga La Tư xa xôi. Đến khi thành tài thì giáo sư lại chỉ luôn hô hào "vét đĩa" mọi luận điểm, mọi ý kiến, từ nghiêm túc trân trọng đến bá láp tầm phào. Ý kiến của giáo sư không đầu không cuối mà tựu trung chỉ là những câu chữ hằn học với môi trường chung quanh giáo sư, cái môi trường mà chính giáo sư cũng là 1 phần tử của nó.

Không phải ngẫu nhiên mà có nhiều ý kiến về giáo sư trên diễn đàn này. Có ý kiến còn cho rằng giáo sư được các Cha cố trả tiền để chỉ mỗi việc ngồi không lên nét "lượm lặt" rồi phát tán những điều giáo sư không được học và trải nghiệm.

Là người có học, lại là Nga học, LX học, giáo sư cần biết nghe nhiều hơn nói. Hãy dành thời gian để nghe chứ đừng phung phí thì giờ cho việc lượm lặt một cách hổ lốn gây ô nhiễm diễn đàn, góp phần đẩy đuổi những thành viên có những đóng góp, những bài viết nghiêm túc buộc phải rời xa diễn đàn này.

Là người có học, giáo sư khi vì tâm đắc mà lượm lặt bài vở về dán vào đây thì phải đọc kỹ nội qui, phải để lại ý kiến của mình nếu đó không phải là bản do tự mình dịch dọt hay tự viết sáng phóng tác ra được. Diễn đàn là nơi trao đổi và chiêm nghiệm nhiều vấn đề dựa trên những ý kiến cá nhân từng thành viên phát biểu có trách nhiệm, có suy nghĩ.

Hãy uốn lưỡi không chỉ 7 lần mà phải nhiều hơn nữa vì đã là giáo sư mà lại còn rân chủ nữa! Có 1 bài trên diễn đàn này cũng khá thú vị giáo sư đọc thử xem có thấy dáng dị hình mình trong đấy không? Bây giờ người ta có mode cho em bé còn trong bụng mẹ nghe y như vậy nữa, rõ là bất công quá với Đức Giê-su, với Đức Phật Mâu Ni, rồi thì với Pla-tôn, Đê-mô-crít, A-ri-xtốt (Triết học), Hi-pô-crát (Y học)... chỉ được nghe tiếng ru của Mẹ tiếng hát của Cha, tiếng chim hót nước reo của đất trời....!
__________________
Đừng, đừng, đừng BAN!

Thay đổi nội dung bởi: Hổ Tamin, 18-06-2012 thời gian gửi bài 07:35
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
htienkenzo (18-06-2012)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Cơ quan tình báo quân sự Nga: Vào khó ra còn khó hơn BelayaZima Con người 5 26-02-2014 13:27
Quan hệ Nga với các nước trên thế giới doia Nhịp cầu hữu nghị 41 14-01-2011 06:11
Bảy kỳ quan nước Nga Nina Địa lý 27 30-12-2009 17:52
Quan chức ngân hàng Nga chết đột ngột đầy bí ẩn weekdaysman Đời sống, xã hội Nga 8 24-12-2007 23:45


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:32.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.