Trích:
Hoa May viết
Nửa vời đâu? em theo bác Lý mà, 100% lủng túi bác bộ trưởng ạ, hic hic.
Hoan hô bác Oti với lại bác Trần, cả bác Min!
Các bác tiếp tục "tám" đi, cho em "xào nấu" với!
Thanks, 
|
Xới ! Sorry HM, coi lời lẽ cứ tưởng theo nửa cụ Lý bí theo Hổ! hóa ra còn chữ "ngược" không đọc hết!
Theo cụ Lý phải biết kiên trì, cụ không đoán trúng liên tục mà cách quãng đấy. có điều quãng rơi vào đâu thì lại phải đoán thôi!
Bác Tran dự đêm nay theo lý lẽ "mạnh được yếu thua" rõ quá, hay nàng HM thử theo bác Tran 1 lần xem có được tôn lên bạch tuộc Pauli của cty không? Anh Gừ trúng mất 1 lần rùi nên chính là "phúc bất trùng lai"!
Nhà mình cứ khỏi nghĩ ngợi, coi đội nào đứng trên trong bảng chữ cái thì đặt cửa, nếu hai ông lớn hay có chủ nhà thì thêm nước huề...hi hi!
Bạch tuộc Pauli vốn thành nhà cố tiên tri là do bởi không thèm biết chữ, mà khoản này thì mình chịu vì chót học bảng chữ cái rùi!
Càng tính càng trật, chỉ nên nghĩ đến chầu trà như anh Hổ hay bác Tran là có khi đúng tróc. Phiền một nỗi con người có trà vào rùi thì hay ngẫm thêm "tí" nữa nên không trúng liên tục là vậy!