Cảm ơn bác Nish và các Mama tổng quản Đà Nẵng đã lên chương trình chi tiết và phong phú.
Em xin hỏi thêm vụ này ạ:
Trích:
NISH532006 viết
Ngày 20/4/2012 : Ăn sáng uống cà phê ở KS,
- 10 h00 đi tham quan và tắm ở Suối Đôi (Với 2 chế độ tự điều chỉnh của 2 dòng nước khoáng :Nóng quá thì tắm nước lạnh, lạnh quá thì tắm nước nóng)
|
Tắm ở đây có yêu cầu mặc trang phục gì không ạ? Đối với nữ - có bắt buộc áo tắm (như ở các hồ bơi) không; hay sọoc + ba lỗ cũng được ạ?
Một câu hỏi nho nhỏ nữa: ở đây có ... "tắm tiên" không ạ?

Em hỏi vậy để biết mà cùng các chị em mang theo kính phòng hộ kiểu điệp viên 00-THẤY, vì biết đâu, trong đoàn mình sẽ có bác nào đấy (tưởng mình đẹp giai

) ngẫu hứng tắm tiên ... thì bọn em còn có đồ dán mắt đặng
tự kíu mình, haha