Trích:
Cụ 2 - 4 **** viết
Với giấy này mà cấp tướng (hoặc Đại tá "xoáy nòng" 2 bận) như cụ Dị sẽ được đèo thêm 6 người nữa!
|
Trích:
Mama tổng quản SG viết
Nếu các bác "áo xanh" mà thu xếp đi được nữa thì sẽ 'kíu" được khối người. He he, cố lên các bác! 
|
Trích:
Thư ký xinh đẹp viết
Các bác "đội mũ đeo sao" yêu quý của nhà mình ơi  ! Hong lẽ các bác ... mũ ni được ạ?
|
Trích:
Đại tá xoáy nòng 2 bận viết
Kém làm kinh tế nhỉ. Miềng mà xinh đẹp được như thơ ký hỉ, cứ gọi là bộn xèng, nhé.
|
Cụ Đại tá xoáy nòng 2 bận chỉ được cái "ný thuyết" viển vông trên Giời, chê bai người khác là giỏi He he! Cái cần kinh tế thì cụ không đóng góp. Tham đánh bắt xa bờ kiếm vài con cá tép riu mà bỏ qua bao lời cầu khẩn của anh chị em. Hic!
Em chạy xa rùi. Đại bác của cụ ném không tới đâu. ha ha!!!