|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Em thì thấy trào lưu nhiếp ảnh đang nở rộ, trăm nhà đua sắc, đua máy khủng, ống kính khủng...
Nhiều CLB chụp ảnh được thành lập, mời TV đến quay ròi phát cảnh họ chụp sáng tác, cứ dàn hàng ngang máy to đoành mà bấm lia lịa, chả sợ tốn phim. Chả bù cho ngayv trước, mỗi dịp đi công tác chỉ rón rén bỏ vào túi máy mấy cuộn Konica, rồi sau này là KOdak Pro cho nó rẻ...Và bấm phát nào là phải tính toán góc độ ánh sáng khẩu độ rồi mới nhá cò. Về tráng phim, lại còn phải soi, xem rửa kiểu nào. Rứa mà tốn kém, có ai đó bảo muốn cho thằng mô sạt nghiệp, hãy cho nó cái máy ảnh, sao mà đúng thế. Kinh tế đất nước phát triển, rồi công nghệ phát triển, mừng ơi sao lâ mừng... Hôm vào Cần Thơ, bảo anh Dư Hải, một trong những nhiếp ảnh gia thể thao VN hang đầu VN, mấy chục năm qua vẫn ở TTTPHCM, là máy ảnh của anh hồi đầu thập niên 90 thuộc hàng oách nhất nước, giờ thì xoàng rồi. Anh bảo thiên hạ giờ toàn chơi hàng khủng không à, trộm nghĩ vậy mà thi ảnh thể thao của một Giải nào đó, đố ai cướp giải được cua ông Hải đấy. Thì ra là cái nhìn, cái khoảnh khắc bấm rât quan trọng... Anh DML, một ông anh quen, thì không bảo bấm máy, mà thường chỉ nói:" bấm cò". Nghe cứ như là lính bắn tỉa, ngắm nghía chán chê rồi mới quyết định bắn. Phim vẫn hay, em vẫn thích phim. Dưng mà thời nay rất bất tiện. Sắm thêm được máy quét phim là ổn.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (25-03-2012), gps (25-03-2012), Kóc Khơ Me (24-03-2012), Nina (24-03-2012), NISH532006 (25-03-2012), quangnam (25-03-2012) | ||
| Bookmarks |
|
|