|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
mamen (08-04-2012) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Em mà là chủ thớt thì em tẩy chay cái hội thảo này, để thời gian tìm cái hội thảo khác.
__________________
http://gpsvn.wordpress.com/ |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Chào các bạn
Cảm ơn các bạn đã hướng dẫn, tôi đã nhận được thư mời do cơ quan dịch vụ nhập cư (Federal Immigration Office) cấp thời gian 60 ngày từ 20 tháng 4 đến 19 tháng 6 năm 2012. Phía tổ chức bên Nga đã gửi thư mời sang cho tôi. Tôi có viết thư cho Đại sứ quán Nga ở Helsinki để hỏi xem thư đó có được chấp nhận để làm visa không. Thì họ nói là làm được (mặc dù trước đây họ nói tôi không có permanent visa ở Phần Lan thì không làm được) NHƯNG họ yêu cầu tôi phải nói cơ quan dịch vụ nhập cư gửi bản Telex của thư mời sang cho họ. Tôi liện hệ với phía tổ chức bên Nga, sau một thời gian chờ đợi, giáo sư (người đã mời tôi và xin thư mời từ cơ quan nhập cư cho tôi) viết thư cho tôi rằng, cơ quan nhập cư trả lời là họ không gửi telex đến bất cứ tổ chức nào ở bất cứ đâu. Tôi thật sự rất ngạc nhiên không hiểu tổ chức bên Nga làm việc thế nào???? (Hay do tôi và giáo sư bên Nga người mời tôi cũng không hiểu cách làm việc của họ???). Tuy nhiên, thì giáo sư cũng viết thêm một cái thư mời khác do chính ông đại diện cho tổ chức ký đóng dấu (quốc huy Nga) gửi (bản scan) qua email cho tôi. Như vậy, hiện tôi có 2 thư mời 1 bản gốc thư mời do cơ quan dịch vụ nhập cư Nga cấp, 1 bản scan thư mời của tổ chức kinh tế chính phủ do giáo sư viết. Thứ sáu tuần qua, tôi có gọi điện lại cho đại sư quán Nga, thì lần này họ nói tôi không có permenant ở Phần Lan thì không làm được. Sau đó tôi nói là tuần trước khi tôi liên lạc qua email thì các anh bảo là tôi làm được visa, thế là họ nói tôi hẹn gặp để đến nộp hồ sơ. Vì vậy tôi đã hẹn gặp họ để đến nộp hồ sơ. Tuy nhiên, tôi đang rất phân vân không biết có nên đến hay không. Nếu tôi ở Helsinki thì đỡ tốn kém, nhưng tôi lại ở rất xa đi lại bằng máy bay rất tốn kém, đến nơi họ từ chối thì đúng là tiền mất lại mang bực vào người. Cả ngày hôm nay tôi dành thời gian tìm hiểu thông tin về việc làm visa của Nga những cuối cùng vẫn không hiểu mà chỉ thấy giống như một mớ bòng bòng. Cụ thể, trên trang website đại sứ quán Nga ở Helsinki nói rằng công dân Việt nam (và một số nước khác) không có thể làm visa nếu không có permanent ở Phần Lan http://www.rusembassy.fi/visas_information.htm Vậy nhưng tôi lại nhận được thư mời do cơ quan dịch vụ nhập cư của Nga cấp trên đó ghi rõ tôi là người Việt và đến làm thủ tục visa ở đại sứ quán Nga ở Helsinki Như vậy theo các bạn, hai quy định trên có mẫu thuẫn không và tôi có thể làm được visa không? Mặc dù tôi đã hẹn gặp VFSGlobal (một tổ chức outsource dịch vụ visa cho đại sứ quán Nga ở Helsinki) nhưng tôi băn khoăn không biết có nên đi hay không. Hay bay một quãng đường thật dài đến để bị từ chối vì quốc tịch Việt nam, không có thẻ cư trú vĩnh viễn ở Phần Lan. Tôi xin visa loại humanitarian, mục đích là scientific-technical relations, thời gian từ ngày 16 đến 22 tháng 5, 2012 Vì thời gian rất gấp (tôi hẹn gặp vào thứ tư tuần sau, hiện giờ tôi vẫn không thể quyết định có nên đi hay không), tôi mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn thông thạo trong lĩnh vực này. Cảm ơn rất nhiều Hải |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
Thư mời thì giống hệt như mẫu thư mời mà bạn Anh Thu gửi ở trên. Tuy nhiên, để tránh rủi ro phải mất tiền đi lại, tôi đã mang toàn bộ giấy tờ đến một công ty chuyên về dịch vụ visa để thuê họ làm. Công ty đó đã liên hệ với đại sứ quán, và câu trả lời là tôi không làm được visa nếu không có permanent visa ở Phần Lan (mặc dù đã có cả thư mời giống như mẫu bạn Anh Thư gửi).
Tôi đã cố gắng vì muốn gặp một số đồng nghiệp quốc tế cùng sang dự hội thảo, và cũng vì muốn cảm ơn giáo sư Nga đã rất nhiệt tình. Nhưng thật sự thì thấy rất "khó chịu" với cách làm việc của Nga (có thể hơi chủ quan để kết luận như vậy). Lần đầu tiên, tôi thấy có yêu cầu phải có "permanent" mới xin được visa sang nước khác. Có lẽ ngoài Nga ra, thì không biết có còn nước nào có quy định "quái" như thế nữa không Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn đã cung cấp thông tin. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Về lý thuyết thì bác Hanoithanhhai còn có 2 lựa chọn để lấy visa vào Nga: 1/ Bác về VN và đến Sứ quán (hoặc Lãnh sự) Nga để làm thủ tục nhận visa; 2/ Bác tìm kênh có liên hệ trực tiếp và thân thiết với Sứ quán Nga bên đó để làm dịch vụ - chịu khó "tốn" thêm 1 chút! Bác thử cố xem!
Thay đổi nội dung bởi: baodung, 03-05-2012 thời gian gửi bài 11:35 |
|
#7
|
|||
|
|||
|
ĐT tôi thì lại cứ mong tinh thần khoa học và tình cảm với đồng nghiệp quốc tế của bạn Hanoithanhhai đủ nồng nhiệt đến mức bạn mang tòan bộ giấy tờ đang có trực tiếp đến tận sào huyệt ĐSQ Nga một lần xem sao. Nếu là tôi, tôi sẽ làm thế và hỏi rõ họ tên vị cán bộ SQ giải quyết vụ này. Đất nước Finland lớn đến thế ha bạn, và bạn làm khoa học ở nơi hẻo lánh nhất của nhà họ ư?
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
To Bao Dung: Về Việt Nam chắc không kịp rồi lại quá tốn kém
. Thuê công ty tư vấn đã là lựa chọn của tôi vì nếu có tốn kém một chút nhưng được việc thì tôi không ngại. Tôi đã thuê một công ty tư vấn chuyên về dịch vụ visa có trụ sở ở Helsinki (chắc họ có cách làm riêng) nhưng họ trả lời "họ đã liện hệ ĐSQ Nga nhiều lần nhưng câu trả lời là không làm được". To Đan Thi: Nếu tôi làm việc ở Helsinki thì mọi việc đơn giản tôi có thể lên ĐSQ Nga trực tiếp. Nhưng tôi không ở Helsinki, nước Phần Lan không quá rộng như Nga, Mỹ hay Trung Quốc nhưng chi phí sống và đi lại thì đắt đỏ. Ngoài ra, mặc dù có cái thư mời từ Federal Immigration Office nhưng trên website ĐSQ Nga ở Phần Lan nói rõ ràng, công dân Việt Nam không có permanent visa ở Phần Lan, không làm được visa sang Nga. Như vậy, rủi ro bị từ chối quá cao khi không rõ luật của Nga như thế nào. Cái nào TO hơn. ĐSQ Nga hay cái thư mời của Federal Immigration Office. Thêm nữa, tôi đã thuê công ty tư vấn để hỏi ĐSQ Nga thì họ trả lời là không được. Công ty tư vấn có lẽ biết rõ cách làm hơn, kể cả tôi có đến trực tiếp. Cuối cùng, cái thư mời của Federal Immigration Office lại còn ghi thiếu chữ cái "N" trong mục số hộ chiếu của tôi. Thực tình thì tôi nếu thấy có khả năng sang dự hội thảo và gặp bạn bè thì tôi sẽ cố gắng, nhưng có quá nhiều trở ngại và thời gian không còn nhiều (mặc dù tôi đã chuẩn bị từ vài tháng cách đây) nên tôi quyết định từ bỏ. Dù sao cũng thấy "ấm ức" về cách làm việc của Nga, không rõ ràng, qua quá nhiều tầng lớp, mất thời gian, mất công mất sức mà không biết có được việc hay không |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Thân chào bạn Thanh Hải!
Mình theo dõi topic của bạn từ buổi đầu tiên, và mỗi lần vào diễn đàn vẫn tiếp tục theo dõi diễn tiến sự việc, xem từng bước từng bước bạn gặp những trở ngại gì, và bạn vượt qua như thế nào? Thật buồn khi thời gian chẳng còn bao lâu, và cuối cùng trở ngại vẫn là trở ngại, bạn đành bỏ cuộc, để lại nỗi buồn thật khó nói nên lời cho người trí thức Việt Nam. Tôi xin chân thành chia buồn cùng bạn. Theo tôi, chuyện bạn không sang dự nổi Hội thảo, không gặp được các đồng nghiệp chuyên môn chỉ khiến bạn buồn vài phần, điều buồn hơn là tâm huyết mấy tháng nay bạn bỏ ra, buồn hơn nữa là sự ấm ức chưa tìm được lời giải đáp! Trong diễn đàn này có rất nhiều thành viên vừa giỏi vừa thông thạo, các bạn ấy nắm luật Nga rất vững, cũng va chạm nhiều, tư vấn cho bạn dựa trên hiểu biết rất thiết thực, song vướng mắc vẫn hoàn vướng mắc. Chuyện của bạn cũng khiến chúng tôi buồn lây. Tôi về nước lâu rồi, không nắm được thực tế, cũng chẳng có kinh nghiệm gì để giúp bạn, chỉ xin kể một việc mà tôi biết rõ. Tôi có một chị giúp việc người Thanh Hoá. Cách đây chừng vài tháng, chị ấy muốn tôi giúp đỡ tiền nong để đưa con trai sang làm công nhân xây dựng ở Nga. Khi đó, tôi giật nảy mình, làm ầm ỹ lên, đưa ra bao bài báo, bao câu chuyện, bao clip về tình hình lao động chui ở Nga để can ngăn, đồng thời tự nhủ: con trai chị ấy chỉ là một cậu thanh niên nông thôn, học hết lớp Bảy, sức khoẻ thì có, còn ngoài ra chẳng có gì hết, sang đấy làm ăn kiểu gì? Nhưng tôi khuyên cách nào cũng không nổi, đầu đằng kia họ thúc đặt tiền, thúc làm Hộ chiếu, rồi còn tổ chức cho học tiếng Nga 1 tháng nữa chứ! Trời ơi, cái thân tôi đây, lăn lộn với tiếng Nga đã mấy chục năm có lẻ, đêm ngủ cũng mơ bằng tiếng Nga, vậy mà chỉ về nước vài năm, đến khi sang Bắc Kinh, gặp mấy bà Tây Nga ở chợ, cứ cầm tay lắc lắc nhiều hơn nói (hì hì, hôm sau thì nói được nhiều hơn lắc!), thử hỏi 1 tháng với cậu thanh niên trình độ văn hoá lớp Bảy, liệu có chữ nào chui nổi vào đầu? Thế rồi vẫn đành giúp chị ấy(vì muốn giữ chân chị ấy lại với mình mà), bấm bụng đưa mấy chục triệu để chị ấy nộp cho người ta. Và thế rồi thằng bé chuẩn bị đi thật! Chẳng hiểu đi theo kiểu gì, giấy tờ ra sao, sang đến nơi làm và ăn như thế nào? Song cả nhà chị ấy mừng lắm, cứ như sắp đổi đời đến nơi, cứ như số tiền 75 triệu chỉ tuần tới nó gửi về cho mẹ trả nợ! Nào đưa con đi sắm Va-ly, nào giày da, nào ví đeo trước bụng …đủ cả! Chị ấy nói khi sang đến nơi người ta sẽ trừ tiếp tiền lương vào chi phí đưa đi , mỗi tháng cũng dư ra…vài trăm Đô! Trời ơi, mong mọi việc là thật, mong rằng chị ấy không rơi vào tình cảnh những người bị lừa như trên báo đài vẫn nói, song thực tình tôi cũng không hiểu, họ đưa đi bằng cách nào? Vậy đấy, một chú thanh niên ít học thì sang được Nga, còn một người làm công tác nghiên cứu khoa học, trí thức trăm phần trăm, lại không thể sang nổi. Có lẽ điều cốt tử vẫn là dịch vụ đưa người đi chăng? Giá ban đầu bạn Thanh Hải chỉ việc đi theo đường Du lịch, rồi tiện thể dự Hội thảo, có lẽ đã đạt được mục đích, và đỡ lao tâm khổ tứ hơn nhiều. Ôi, viết linh tinh một hồi cũng thấy lòng nhẹ bớt! Bạn Hải à, đừng thành kiến với nước Nga nhé! Dù rằng trường hợp của bạn cũng đáng để thành kiến lắm.Chúc bạn vui và khoẻ! Thay đổi nội dung bởi: bachyen, 03-05-2012 thời gian gửi bài 17:04 |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Trong mục 2 mà Baodung tư vấn cũng như đã góp ý trước đây còn có 1 giải pháp nữa là nhờ sứ quán VN tại Hellsinky giúp can thiệp - bằng cách gửi công văn đề nghị sứ quán Nga cấp visa (có xác nhận rằng bác là công dân VN đang sống & làm việc tại PL). Bác có nên thử lần nữa không ? Ở địa vị bác thì Baodung sẽ cứ lên Heksinky để vào cả 2 sứ quán đó để trình bày! Nếu chỉ thiếu chữ N thì có lẽ không ngại lắm (bác Anh Thư bị thiếu nguyên cả tên tiếng Việt nên mới bị từ chối)!
|
|
#11
|
|||
|
|||
|
Trích:
Về việc đi từ nước thứ ba sang Nga quả là có cái qui định là phải có PR tại nước sở tại thì mới xin được Visa. Đây là qui định rất vô lý mà theo tôi tùy vào đại sứ quán Nga ở các nơi khác nhau họ sẽ có cách giải quyết linh động khác nhau. Như trường hợp anh chàng người VN đang làm nghiên cứu sinh ở Pháp vừa sang Nga về cách đây nửa năm có vấn đề gì đâu. Theo tôi thì khi làm việc với cơ quan công quyền của Nga khi thấy họ có dấu hiệu phiền nhiễu thì cứ trực tiếp hỏi xem tốn bao nhiêu tiền để có được Visa, họ sẽ trả lời trực tiếp họ cần bao nhiêu tiền, nếu họ ko giải quyết được thì đương nhiên họ sẽ trả lời là ko thể. Như vậy cũng rõ ràng mà đỡ mất thời gian. Bạn cũng đừng vì chuyện này mà thất vọng về con người và đất nước Nga. Những việc mà bạn nhìn thấy chỉ là bộ mặt của chính quyền tạm thời ở Nga, ko phải là một phần của dân tộc Nga và văn hóa Nga. Mặc dù nước Nga của ông Putin ngày nay đã tốt gấp trăm lần nước Nga của ông Yeltsin, nhưng để đạt được những điều như bạn đang tận hưởng ở Phần Lan tôi nghĩ nước Nga cần thời gian. |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Cảm ơn các bạn đã động viên. Tôi cũng có những ấn tượng tốt về con người và đất nước Nga, dù chưa bao giờ qua Nga. Hồi tôi sống ở Tokyo, có một cô bạn người Nga rất tốt. Tôi rất quý cô ấy. Không biết có phải vì Nga và Việt Nam có "quan hệ đặc biệt" trong quá khứ mà chúng tôi dễ nói chuyện với nhau
. Cô ấy hiện đang dạy ở trường đại học St.Petersburg. Tôi định đi Moscow lần này là để gặp lại người bạn ấy nữa. Đúng như BachYen và Hanoi nói không đi được là một chuyện, ấm ức vì việc không rõ ràng và phiền nhiễu làm mất công mất sức mới là cái đeo đẳng. Nhưng dù sao, như Hanoi nói cũng mừng là nước Nga ngày nay đã tốt gấp trăm lần. Tôi mong nước Nga cũng như Việt Nam ngày càng tốt hơn. Cảm ơn nhưng chia xẻ, tư vấn cũng như thông tin bổ ích của các bạn. Hy vọng sẽ có dịp đến thăm Nga sau này. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Từ 1-1-2009 miễn visa cho khách Nga | hungmgmi | Nhịp cầu hữu nghị | 14 | 12-02-2013 16:21 |
| nhờ tư vấn xin visa du lịch nga | ductu | Các chủ đề khác | 3 | 01-10-2011 20:32 |
| Visa chỉ có năm sinh? cứu em | dotnet | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 4 | 22-11-2008 17:08 |