Trích:
hungmgmi viết
Ai gọi em đấy có em đây! 
Cụ Dị có dõ cái vụ rút phép thông cống ( à quên, thông công) xảy ra trước hay sau vụ cụ Ngọc bị thèng cu nào đó chọc cho một phát vào mông không ạ? Có liên quan gì đến ân oán giang hồ trên mạng ảo không ợ?
|
"
Gạch đầu dòng, Nhận xét" (bệnh nghề nghiệp nó thế): Cái đo đỏ đích thị cũng là bệnh nghề nghiệp.
Cái vụ có đứa nó phi
dao chọc tiết nhợn vào mông (may mà thằng sát thủ nó non tay nghề chứ nó mà phi trúng đích cách đấy vài xăng-ti hở, đời y ra tóp chứ còn gì) xảy ra trước cái vụ rút phép thông công cả làng Vũ Đại từ rất lâu cơ. Hô hô, y ra viện được mấy hôm thì xảy đến cái vụ con gái đi lấy chồng, đến đám cưới thì thấy y ngồi trên ghế đón khách chứ không đứng được, mà lại ngồi ở cái tư thế sau đó đám giáo Thứ làng Vũ Đại nhất quyết gọi là
như chó đái
. Hơ hơ, đường đường ngay cổng Nhà khách chính phủ, nơi
quan trên trông xuống người ta trông vào mà y lại ngồi một mông trên ghế, mông kia ghếch trên tường mới gu gờ chấm
oách.
Chắc không phải do ân oán giang hồ trên mạng ảo gì đâu, dù trước đó cũng từ chính cái làng Vũ Đại mà y đường đường là cụ Lý ấy phát xuất ra mấy vụ cũng
nong chời nở đất lắm mà hồi đầu y vẫn cao hứng tuyên "diễn đàn ảo tác dụng thật". Lúc tụ bạ
trà tam tửu tứ, bọn tôi cứ nhất quyết đổ riệt cho y rằng "chắc là bị thằng nào nó đánh ghen
chứ giầy!", y chỉ nhe răng ra cười thôi.