Pác Tờ-ran hôm qua có thức khuya xem chiền hình trực tiếp (трансляция митинга) từ quảng trường Manezsnaia không thế?
Lúc Putin
khóc nhè ấy thì ông ta vẫn còn chưa thực sự chắc chắn đã thắng đâu, bởi lúc đó mới kiểm được chừng 12 triệu phiếu, tức là chừng 20% tổng số phiếu thôi và Putin mới kiếm được chừng 7.2 triệu phiếu. Dĩ nhiên là với khoảng cách khá xa như vậy thì đã có thể chắc mẩm mừng thầm được roài, song muốn thật chắc thì cứ phải kiếm cho đủ khoảng 35 triệu phiếu kia. Tức là vào chừng 4-5 giờ sáng giờ HN mới ngã ngũ (tôi cũng chịu không sao chờ tới lúc đó được phải đi ngủ vào lúc gần 3 giờ vì sáng nay phải dậy sớm đi họp bộ môn). Biết quái đâu lại chả nảy mầm ra mấy trăm hay nghìn điểm bỏ phiếu gì đó dân chúng lại đồng thanh mắc chứng
dở hơi biết bơi nhất loạt gạch xoẹt ông ta đi thì sao. Chắc là Putin nói thật, là do gió. Cái sân khấu ấy cứ như trên một nóc nhà mái bằng giữa quảng trường lộng gió, cờ quạt nào cũng bay phần phật, thẳng băng ra như căng bằng tay ấy nên chảy nước mắt là đúng thôi. Lúc phát biểu, Putin vẫn còn nói Mư pobedim! chứ có nói Mư pobedili! đâu.


Không tin thì vào đây mà xem nqbinhdi, phóng viên của 3N thường trú tại Голос России tường thuật trực tiếp từ quảng trường Manezsnaia nhé:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3924&page=8
Khổ ạ, đêm hôm qua trên quảng trường lạnh lắm, có mấy bà già mõ chằng đụp trong áo lông mà vẫn cứ nhảy tưng tưng, chả biết là vì nhảy lên cho ấm hay nhảy lên mừng Putin thắng nữa

! Chả trách, thông tín viên nqbinhdi hôm qua
nạnh tê cả đầu, tường thuật
níu cả nưỡi nại.