|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Theo bộ đếm của Yandex.ru, chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên Runet ngày hôm nay không phải là ai thắng ai (vì điều đó đã gần như rõ ràng trước ngày bầu cử), không phải mờ ám, gian lận (hệ thống camera bao quát hơn 90% điểm bầu cử và ý kiến đại đa số quan sát viên), và càng không phải là các phản ứng không được đẹp lắm của ứng cử viên bị thua cuộc..., mà là: khi bước lên khán đài phát biểu trước hơn 100 ngàn người ủng hộ mình,
Putin đã khóc trong những phút đầu tiên khi biết chắc mình thắng cử! Điều đó thấy rõ trên băng truyền hình tại chổ: Hôm nay, được báo chí hỏi, Putin công nhận rằng, lúc đó ông có chảy nước mắt và nói: "Đó là những giọt nước mắt vì gió..." Trước đó, ông D. Peskov, phát ngôn viên của Thủ tướng, cũng nói: "Đôi mắt của Putin ngấn lệ vì gió trên quảng trường quá mạnh". Dân tình thì bàn rằng: Putin cảm động vì không ngờ sự ủng hộ lớn như vậy của nhân dân dành cho mình, hay đó là nước mắt chân thực của vui sướng, hạng phúc... Kẻ độc miệng thì nói: Đó là những giọt nước mắt thương xót các đối thủ đã bị thua một cách thảm hai. Tệ hơn nữa, có người còn cho đó là những giọt nước mắt cá sấu.... Thế mới biết, khi cảm nhận có đượm màu chính trị thì có thể lý giải 1 sự việc với những kết luận trái ngược nhau! Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 06-03-2012 thời gian gửi bài 00:56 |
| Bookmarks |
|
|