
22-02-2012, 17:30
|
 |
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
|
|
Trích:
NISH532006 viết
Hi hi, với ý tưởng như thế thì có gì mà khó hả Mực nhiều nắng! Bạn muốn đi một tua miền Trung, mà miền Trung thì quân 3N có khắp nơi nơi, lại tốt bụng nữa. Bạn hãy đi đến các địa phương theo lộ trình bằng xe ô tô công cộng, định đến nơi nào thì phone trước cho thành viên ở đó để họ chuẩn bị. Đến nơi, họ sẽ cho bạn những thông tin cần thiết về ăn, ở, nơi cần tham quan và phương tiện di chuyển...Như thế, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ rất thiết thực của người bản xứ. điều quan trọng nhất là bạn sẽ chủ động trong tua du lịch của mình. Kết thúc chuyến tham quan của nơi đó, Mực và bạn cùng trọ lại lên xe đi tiếp.
Ví dụ, chặng đầu tiên là Phan Thiết - Đà nẵng, khi đi, bạn phôn cho mình, đến Đà nẵng, mình sẽ có thông tin cho bạn những điều bạn quan tâm, rồi lại "cấp" cho một chiếc xe máy để bạn và người cùng phòng rong ruổi..., hi hi
Hội an thì bạn biết rồi, sáng đi, tối về ĐN nghỉ
Huế thì có bạn Dung, Bui Le...
Quảng trị thì có bác LyMisha
Quảng Bình thì có chỉ dẫn từ ĐN. Cứ thế mà làm thôi
|
Bác Nish ạ!
Em coi trong tour của Kenzo không có điểm dừng Quảng Trị nên em im lặng bác ạ, có thể kiêng cữ gì đó chăng? Vấn đề Tuế dụyđó bác ơi.
|