Xin cảm ơn, cảm ơn rất nhiều tới các ACE ở QKDN !
Như tôi đã trình bày với các bạn, DN là nơi tôi dự định tới từ lâu mà chưa đi được. Tình cờ trở lại NNN (trước đây tôi đã từng nhiều lần vào trang này nhưng chưa đăng ký) thấy có chuyến off này nên vôi vàng đăng ký để tham gia.
Tôi có người bạn gái Huỳnh Ngọc Mai (đúng hơn là người yêu đầu tiên của tôi) cũng là dân Bách khoa Len, học sau tôi 3 năm, đã mất ở Đà Nẵng trong một tai nạn giao thông vào năm 76. Tôi phải tới thăm mộ Mai, dù chỉ một lần trong quãng đời còn lại.
Tôi đã liên lạc được với Ngọc Anh em gái của Ngọc Mai, hiện đang sống ở Huế. Ngọc Anh cũng muốn thay mặt người chị đã mất của mình tham gia cuộc họp mặt này. Tôi chắc các bạn sẽ không phản đối. Ngoài ra, bạn Đào Tuyết giang, bạn gái cùng phòng của Ngọc Mai thời sinh viên Len cũng tham gia đợt off này.
Có thể đoàn chúng tôi còn có thêm một hai người nữa. Chúng tôi sẽ chủ động về phương tiện và chỗ ăn nghỉ. Nếu được nhập vào của QKTD từ 19 đến 22 thì tốt nhất.
Chúng tôi sẽ tới DN sớm hơn cuộc họp mặt và có thể rời DN muộn hơn so với kế hoạch của đợt off này.
|