Cảm ơn loạt bài "Tết nhất" của Phuongnn, và "Tản mạn Tết" của bác NB Dị - cảm phục sự quan sát tinh tế, lối viết hóm hỉnh của Phuongnn và bài viết giàu cảm xúc của bác Dị!
Dường như trong thời tiết buốt lạnh đặc trưng của Tết miền ngoài, khiến cho cảm xúc Tết của mỗi người trở nên sâu lắng, da diết hơn chăng?
Bằng chứng là đã có ít nhất 2 người liên tục chia sẻ cảm xúc Tết với những bài viết dài và sâu. Còn người xứ nắng - là em - thì chỉ vài dòng ngắn ngủi, đúng là .. tại mùa, hihi.
Sài gòn có gì hơn Hanoi nhỉ???
À đây: Tết Sài gòn đường phố trở nên rộng rãi, xe thả ga phóng thật sướng! nhưng người người vẫn hết sức kiên nhẫn và trật tự chờ đèn xanh/ đèn đỏ.
Tết này, Hoa May có dịp ngồi sau "tay lái lụa" của một người bạn ở Hà Nội vào ăn Tết Sài Gòn. Bạn nhận xét: người dân đi xe ở đây hiền hơn ở Hà Nội. Ở Saigon, nếu có va quệt, người nọ xin lỗi người kia ngay, và được mỉm cười cho qua. Ở Hà Nội thì hiếm xử như thế. Ầm ĩ ngay

. Cũng lâu rồi không có dịp tự đi xe trên đường phố Hanoi, chẳng biết đúng sai ... hi vọng là bạn nói sai. Người Thủ đô thanh lịch nhỏ nhẹ nổi tiếng kia mà!