Trích:
gps viết
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Mặc dù mua PC có sẵn Win nhưng em xài Ubuntu, với software miễn phí.
|
Kóc đã thử dùng Linux Chim cánh cụt với nhiều phiên bản Red Hat. Cũng dễ dùng nếu chịu khó đọc tài liệu 1 chút, giao diện đồ họa đẹp hơn Window. Tuy nhiên điều trở ngại là việc trao đổi tài liệu ra bên ngoài, với cơ quan hoặc đồng nghiệp, đặc biệt là các chương trình kỹ thuật như tính toán kết cấu, đồ họa kỹ thuật... Sau này thôi không thử nghiệm nữa vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ tự mình "tò mò" rồi "vọc" thôi chứ không dùng để làm việc hay học tập các môn khác được! Ubuntu thì chưa dùng nên chưa biết!
Về bản quyền thì có khá nhiều xuất phát điểm khác nhau khi bàn đến, bởi nếu xét cho đến nơi đến chốn thì chưa chắc ai phải là người đầu tiên trả bản quyền trước! Có lập luận bàn đến cái công cụ mà tác giả sử dụng đến để tạo nên tác phẩm chẳng hạn(?), rồi thì cái việc quảng cáo không công của các mạng công cộng, vai trò của hệ thống mạng trong việc phổ biến "quá mức" các tác phẩm đem lại lợi ích vật chất và tinh thần cho tác giả...
Theo Kóc biết thì có qui tắc chung là nếu người dùng các tác phẩm trên mạng cho mục đích học tập và cá nhân không vì mục đích lợi nhuận thì sẽ không bị xem là vi phạm bản quyền. Vì thế các phần mềm không được mua chính thức với license đầy đủ nhưng cài đặt trong các laptop sẽ không bị xủ phạt vi phạm bản quyền khi làm thủ tục nhập cảnh vào Hoa Kỳ (là quốc gia rất nghiêm chuyện này) chẳng hạn!
Hiện nay nước ta cũng đang có yêu cầu của Chính phủ về một phần mềm mã nguồn mở dùng chung cho cả nước để tránh bị phụ thuộc vào bản quyền và kinh tế... nhưng hình như cũng chưa đâu vào đâu không phải do giới lập trình kém cỏi mà là vì sự rối rắm, không chuẩn hóa về chuẩn dữ liệu giữa các bộ ngành trong nước nên đành chịu. Nước Nga thì theo lộ trình hình như đến hết 2015 phải làm xong chuyện này, nhưng chưa biết có thực hiện nổi không!