Đùa với bác Koc một tý cho vui chứ nhìn qua ai cũng biết bác đang đứng ké bên tấm pano của các nhân vật nổi tiếng. Mốt này rất thịnh hành ở Mát và ở một số thành phố lớn thời sau năm 90, trước đó không thấy có. Đây đích thị là chiêu làm ăn của mấy hội nhiếp ảnh đường phố, quảng trường để câu khách du lịch. Em cũng có chụp mấy hình với cả Cụ Lê, anh Chốp và có khá nhiều ảnh với bạn bè cùng lớp cùng trường ta, tây lẫn lộn nhưng thời gian về nước để cả một túi ảnh to cất vào tủ, mấy năm sau lấy ra ôn lại kỷ niệm thì ôi thôi, nó dính chặt vào nhau như dán keo vậy. Chịu khó bóc tách nhưng phần giấy thì còn, phần ảnh thì rách loang lỗ nên đành vứt đi. Còn nhớ năm 90 cầm con Zenit E tung tăng khắp nơi xoay, chỉnh bấm...cho các em, bấm kiểu nào lên "đạn" kiểu ấy như kiểu bắn súng K44 vậy, thế mà nhiều em "bạn" học cùng vẫn xin "chết" để chụp ảnh mới lạ.
Đến khi ra QT Đỏ thấy các tay máy chụp ảnh lấy ngay mới biết mình quá lạc hậu, khi về nước mang con Zenit về làm oai nhưng ở nhà các em nó sắm được cả Canon mới thấy lạc hậu hơn.
Ngày nay, nghe nói người ta đã dựng tượng các vĩ nhân, lãnh tụ bằng sáp y chang như người thật, một số nơi còn chọn người thật giống nguyên mẫu mặc trang phục để cho du khách chụp ảnh chung.
Thôi chết, lại đậu phộng rồi, các bác thông cảm nha.
|