Tuy nhiên, có những công trình, trước khi khởi công cũng gặp số đông phản ứng, phản bác, phản đối… nhưng vẫn cứ được xây dựng nhờ ý chí, lòng quyết tâm của số ít, và trở thành kiệt tác. Tháp Ép-phen ở Pa-ri (Pháp) và Nhà hát “Con sò” ở Xít-ni (Úc) là 2 trong số những công trình đó.
Người ta đã từng lo sợ rằng, giữa Pa-ri cổ kính, tráng lệ mọc lên cái tháp ngất ngưởng, lủng củng sắt thép sẽ phá vỡ cảnh quan thủ đô nước Pháp. Nhưng bây giờ Pa-ri liệu có còn trọn vẹn là Pa-ri, nếu không có tháp Ép-phen?
Thị trưởng Xít-ni từng bị ném cà chua, trứng thối khi ông bỏ ngoài tai tiếng la ó, phản đối, thậm chí cả nguy cơ mất “ghế” vì “tội” làm mất đi vẻ thơ mộng của vịnh Xít-ni để quyết định vẫn cho xây nhà hát opera. Bây giờ, ai cũng biết, tòa nhà “Con sò” không chỉ là biểu tượng của thành phố Xít-ni mà còn của cả nước Úc.
Thông tin trên em được nghe “gai” kể ngay bên cạnh 2 tuyệt tác kiến trúc đó. Biết sao nói vậy, chả rõ thực hư thế nào?!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
|