Trích:
micha53 viết
Nhà iem quen kêu SV Nga là “tây “, “bọn tây” thế này, “tụi tây” thế kia….
Năm đó, có bác UV TW Đ, Hội trưởng Hội LHPN VN qua thăm Liên xô, biết chuyện, bác ấy giận lắm, chỉ thị cho ĐSQ cấm nhà iem gọi bạn là “tây”.
Thế là từ đó, cả nhà iem phải ăn ....khoai bạn
|
Ở ngoài
iem, trong toàn tỉnh Bình Thuận, hồi trước con lợn Ỉn (theo cách gọi ngoài Bắc) được gọi là heo Mọi. Sau này, có lẽ do chính sách dân tộc, nên đã có luật "bất thành văn"- trên thực đơn cũng như nói chuyện, nhất là vùng có người dân tộc ít người, phải gọi là...
heo Đồng bào!
Bây giờ em mới biết, tại sao lại có "luật bất thành văn" ấy rồi! Không nói đâu! Híc!...
P/s: Gọi heo Mọi, người
Dân tộc ít người ra "đập" chết thật đấy, các bác ạ!