Ở nơi tôi đang ở họ cũng kỉ niệm Liberation day vào ngày 5/5 tức là ngày độc lập và kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày lễ này truyền hình cả nước dành 2 phút mặc niệm cho những người bất hạnh phải tham gia chiến tranh. Ngoài ra rất nhiều lễ hội rất có ý nghĩa, thân thiện và thực tế được tổ chức đi kèm.
Ý nghĩa nhất là chợ đồ cũ ở công viên trung tâm thành phố. Từ mờ sáng đã thấy rất nhiều gia đình gồm cha mẹ, ông bà, và những đứa trẻ khuân vác những thứ đồ cũ từ xe ô tô xếp ngăn nắp dưới các miếng trải trên thảm cỏ công viên.
Đây là chợ được tổ chức 1 năm 1 lần ở tất cả các thành phố trên toàn đất nước. Nó không hẳn thuần túy chỉ là cái chợ mà còn là lễ hội văn hóa với âm nhạc và ca múa. các gia đình mang những vật dụng còn dùng được đem ra chợ trao đổi với gia đình khác. Những đứa trẻ thì được hướng dẫn chọn lựa những thứ đồ chơi ko còn dùng hoặc quần áo đã quá cỡ bày bán ở chợ. Nói là bày bán nhưng thực sự là sự trao đổi những thứ mình có mà ko còn dùng nữa và đem về những thứ mình chưa có từ gia đình khác. Những đứa trẻ được cha mẹ hướng dẫn bán vật dụng chúng có và tiền thu được thì chúng sẽ tiết kiệm hoặc có thể thoải mái đi mua những thứ đồ chơi khác ở chợ với món tiền này.
Nhiều người có thể kiếm được thứ mình cần với giá chỉ bắng 1/20 so với mua mới hoặc thậm chí được tặng ko. Ví dụ như bạn tôi mua được chiếc áo da thật hẳn hoi chỉ với giá 1 EUR, một cặp vợ chồng VN khác thì mua được chiếc xe nôi trẻ em còn tốt chỉ với 10 EUR so với mua mới từ 400-700 EUR. Riêng tôi thì mua được một món đồ chơi điều khiển từ xa (ảnh) từ một cậu bé với giá chỉ có 1 EUR mà theo lời cậu ta thì đã có quá nhiều đồ chơi tương tự nên muốn trao đổi với bạn nhỏ khác

.
Cũng là ngày kỉ niệm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai nhưng ở mỗi nước lại tổ chức mỗi khác. Nơi thì phô trương hoành tráng quá tốn kém trong khi cuộc sống dân Nga còn chưa được dư giả gì lắm, nơi thì tổ chức thân thiện vui vẻ mà vẫn nhắc lại được cột mốc lịch sử quan trọng này.