Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Vui cười

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 22-12-2009, 01:33
linhami linhami is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 145
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 146 lần trong 69 bài đăng
Default

Có anh chàng bị mắc bệnh kỳ quặc: rất sợ gà. Vì anh ta luôn nghĩ mình là hạt thóc. Mọi người giảng giải thuyết phục thế nào cũng không được bèn gửi anh ta đến Trâu Quỳ chữa chạy. 1 tháng sau thì khỏi. Lúc viết giấy ra viện thì bác sĩ hỏi: "Thế nào, còn sợ gà nữa không?". Anh ta toét miệng cười: "Dạ không ạ, nhờ bác sĩ chữa chạy nên em khỏi hẳn rồi, em là người chứ có phải hạt thóc đâu mà phải sợ gà!". Bác sĩ hài lòng: "Ổn rồi đấy, thôi về đi, bắt gà mà thịt ăn mừng!".
Anh chàng kia đi. Mấy phút sau lại thấy thập thò trước cửa. Bác sĩ hỏi: "Chuyện gì nữa đấy?". Anh ta gãi tai khổ sở nói: "Dạ...Em chưa yên tâm lắm...Em thì em biết chính xác em là người rồi, nhưng chỉ sợ gà nhà em nó vẫn chưa biết em là người, nó vẫn tưởng em là hạt thóc như trước thì...chết em!".
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn linhami cho bài viết trên:
Old Tiger (24-12-2009), truonganng09 (25-01-2010), virus (22-12-2009)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:33.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.