Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Vui cười

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Cũ 20-09-2009, 13:50
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default Luộc lại con gà, mời các bác cùng nhào dô...

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Hồi ở 4rum cũ, có một topic siêu buồn cười Gà băng qua đường... do bác Phanhoamay mở. Nina và chị Rừng hôm nay đã làm Hungmgmi nhớ lại topic đó. Xin bắt 2 con gà thả bên topic NNN liệt truyện (hứa hẹn cũng rất buồn cười) sang bên này, ta bắt mấy con Gà trong Bảo tàng cũ vào đây làm mồi, và mong đọc những bài mới của các bác...
Gà mờ trân trọng kính báo!
Em xin ... lanh chanh mở đầu trước chị USY nhé Xin nói ngay từ đầu, đây không phải là "tác phẩm" của em. Đây là sáng tác của trưởng lão NguyenAnh đáng kính từ thuở xa xưa còn ở forum cũ... Em xin phép đăng lên đây để ... làm ví dụ minh họa thôi ạ

http://luutru.nuocnga.net/viewtopic.php?p=31485#31485

Đường Xưa Gà không thích đi

Tác giả: NguyenAnh
Sáng tác năm Y2K thứ sáu (tức năm Bính Tuất 2006), tại làng nuocnga.net

Một chiều nọ, TLV cưỡi trực thăng khuân từ đâu về một bức ảnh tĩnh vật. Nhân vật của tác phẩm là một quả na, một quả bí và một quả trứng gà. TLV bức xúc nói:

- Thưa anh chị em, mọi người có thấy không: quả trứng gà sinh sau đẻ muộn kia giống quả bí nhà mình một cách lạ lùng!

Em bé Liên Xô lúc đó đang lăm lăm trong tay cái máy ảnh không phim ra bộ chụp lại bức ảnh, nhanh nhảu đế thêm:

- Cháu thì cho rằng, quả trứng gà này chẳng qua là quả bí nhà ta được gọt đẽo mà thành. Cái khác nhau duy nhất, theo cháu, chỉ là ở chỗ: nếu quả bí dài 6cm thì quả trứng cũng na ná như thế nhưng ngắn hơn chút xíu với chiều dài 5cm.

Mọi người nghe TLV và EBLX nói, ai nấy đều há hốc cả mồm mũi. Riêng lão NA thì ranh mãnh lấp lửng:

- Chuyện đó thì tớ đã biết. Nhưng tớ không muốn mình là người đầu tiên bới ra quả trứng của…bác Phan…

Đúng lúc đó, Gà Mái từ xóm bên bay vù qua, lông lá xù như nhím. Thường ngày Gà Mái vẫn lặng lẽ qua lại con đường ranh giới giữa hai làng, nhưng hôm nay chị ta đã phải dùng hết sức bay qua để bắt quả tang đám người xấu đang vu oan cho mình. Không cần phải sửa sang lại váy xống như mọi khi, Gà Mái bắt đầu quang quác:

- Này cái nhà anh “dập dồn” kia, này cái thằng nhóc “một ký lô ba” kia, đứa nào dám bảo bà chôm chỉa bí của nhà chúng mày để làm trứng giả hử? Chúng mày mở mắt ra mà xem nhá: bí nhà chúng mày vừa eo, vừa xanh, còn trứng nhà bà vừa tròn vừa trắng nõn, nhé! Bà í à, chôm chỉa thì bà thèm vào nhé. Bí nhà chúng mày chẳng qua chỉ là sản phẩm làm ẩu trong 5 phút của tạo hóa. Còn trứng nhà bà í à, là công trình nghệ thuật nghiêm túc của tình yêu và sự đồng điệu với thiên nhiên…Ừm… Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng phải công nhận một điều, trước khi đẻ ra qủa trứng vàng này, tôi đã nhìn trộm bí… Mà chuyện có gì nghiêm trọng đâu nhỉ, trứng em để ra chỉ để chơi thôi mà… Nhà em có cả Ngân Hà tiền thì việc chôm chỉa bí để làm trứng giả thì có nghĩa gì kia chứ? Các bác rõ rách việc…Nếu cần em sẽ cho ghi chú thêm vào gian trưng bày của nhà em: “Quả trứng này được đẻ ra nhờ em có ăn ruột bí”…

Gà Mái nói một thôi một hồi, nhưng giọng điệu có vẻ đã chuyển tông khá nhanh, từ cương sang nhu, rồi bỗng nên mềm nhũn. Lão NA nghe vậy thì vội cho rằng như thế là Gà Mái tỏ ra đã biết điều. Lão còn dễ dãi mở đường cho ả bằng cách khuân từ làng bên về một cái cầu có tên là “Đường xưa áo trắng”:

Đường xưa chưa lầm bụi
Trắng ngần tà áo em…

Không rõ Gà Mái có hiểu điều nhắn gửi của lão không, nhưng theo lời tán dương đến tận cung trăng của ả thì ả rất thích con đường này vì đó là một trong những con đường thơ mộng nhất mà ả từng đi.

Nhưng những gì tiếp tục xảy ra sau đó đã chứng tỏ rằng, lão NA thật quá ngây thơ khi cho rằng Gà Mái lại chịu qua lại giữa hai làng bằng con đường quê xưa cũ ấy…

Phần 2 của truyện ngắn trên xin mời các bạn đọc xem tại
http://luutru.nuocnga.net/viewtopic....c62561fd#31575

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 20-09-2009 thời gian gửi bài 21:31 Lý do: Bổ sung đoạn mở đầu
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
Cartograph (25-09-2009), Cá Măng (21-09-2009), Hồ Trương (20-09-2009), Hoa May (20-09-2009), hongducanh (20-09-2009), htienkenzo (30-10-2009), hungmgmi (20-09-2009), NISH532006 (30-10-2009), Old Tiger (20-09-2009), Siren (20-09-2009), Thạch Thảo (05-11-2009), virus (20-09-2009)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:52.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.