Bác Chaika ơi, hoa hải đường này có phải hoa "thu hải đường" hình như ở Nga cũng có bác nhỉ? Em đọc truyện "Bình minh mưa" thấy có viết hoa này họ trồng ở bậu cửa sổ.
Nhặt nhạnh khắp các câu chuyện tả về thiên nhiên Nga, em cũng biết được một số tên cây, hoa... nghe không cũng thấy bổi hổi bồi hồi.
Cây trắc bá, cây sồi, hoàn diệp liễu, cây tiêu huyền, cây ngưu bàng, cây phong, cây linh sam mà bọn trẻ con thường nhai nhựa của nó kêu côm cốp, bồ đề, thanh lương trà, phúc bồn tử (làm mứt chắc ngọt lắm), tử đinh hương, uất kim hương, cây tuyết tùng, (quả) việt quất, thùy dương và bạch dương là tất nhiên rồi, quả hồ đào (ngâm với mật ong, ngon tuyệt- em đoán thế), lại còn những bụi gai thấp lè tè, cây lá han động vào rát đỏ da, cây vả có quả làm mứt được, những cây miên liễu (không biết khác cây liễu nhà mình thế nào), lại còn cây bạch liễu (chịu cây này thì chắc càng khác hơn), bụi cây kim ngân, bụi sơn trà, bụi gai, bụi mâm xôi, bụi cây lam (mấy loại cây bụi này chắc có nhiều ở vùng Trung Á- là em đoán thế); lại còn cây gì có tên sơn phù du (hay thù du gì đấy), cây Makyska (lạ hoắc, không thể hình dung nổi điều gì), cây mộc tặc, cây keo, ngải cứu, thông, cây cội dương...
Hết hơi xuống dòng, nghỉ lâu lâu một chút nhé bác nhé.

Hoa thì cũng khá nhiều toàn tên hay thật hay, có thể dùng để đặt cho các bé gái : sơn trà; thu hải đường; tường vi; bồ công anh vàng tuyệt đẹp; xaranka; Jaxmin (hoa nhài thì phải- cũng có mùi thơm mà); hoa gì tên Boiarưsyk (đào gai đúng không các bác); hoa Treremukha (thấy sách tả nó màu trắng, rất đẹp); hoa cúc tây; hoa Landuska (cũng màu trắng hình quả chuông nhỏ xíu); hoa rẻ quạt; hoa Phuc-xi-a có nhiều màu; hoa cuđri trồng trong nhà; hoa anh đào; trúc đào; hoa túc cầu; hoa cựa gà từng bông hình nến chĩa lên trời, màu xanh sẫm; xa lục thảo màu đỏ & trắng; hoa hồng tử thái; hoa phế hình; hoa tử la; hoa cẩm quì dại; cúc vạn thọ; những bụi kim tước chi nở hoa như những tia nước vàng dày đặc; hoa báo xuân (cái này học được trong topic của bác Foritchia); hoa khoản đông; hoa điểm tuyêt màu trắng; hoa xuyên tuyết ...
Giá mà được nhìn thấy tất cả cây và hoa ấy, hoặc được chạm vào chúng thì thật sung sướng các bác nhỉ. Ước mơ này có giá khoảng 5000 đô ở thời hiện tại, và chắc phải đến tầm O50 (đối với cá nhân em) mới hóa thành sự thật

.