Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Sinh sống tại Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 09-08-2009, 16:01
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Ngày này năm xưa ở Nga

Ngày hôm nay của 20 năm về trước, chúng tôi- những cô cậu mới 18 tuổi hồi hộp đúng ngồi không yên trước giờ G- lên máy bay IL- 86 của hãng AEROFLOT sang Liên Xô ( máy bay to như Boeing 747 bây giờ). Lần đầu tiên xa nhà đến nửa vòng trái đất, trong tôi rộn lên một cảm giác bồi hồi khó tả, những hình ảnh về Liên Xô vĩ đại qua những trang sách, bài học chợt ào ào vụt đến.. Mấy ngày chuẩn bị quần áo ấm và cả những thứ không phải mang sang dùng mà để bán ( ai cũng thế!!), tôi nhớ những phút giây tôi phụng phịu: con (em) không mang những thứ này đâu, xấu hổ chết !!! Người lớn trả lời: Mang sang đến LX, nếu không thích thì thả xuống sông Volga cũng được! Hihi, chẳng có thứ gì bị thả trôi cả, nó được hoan nghênh ở Mat, ở những thành phố chúng tôi đến!
Máy bay đưa chúng tôi lên cao, tạm biệt Hà Nội bé nhỏ, tạm biệt sân bay Nội Bài nhỏ xíu.. Chúng tôi lơ lửng trên chín tầng mây ( đơn vị đo khoảng cách địa lý và cả trạng thái tinh thần nữa!) bởi vì mùi máy bay và mùi của cô tiếp viên hàng không LX có cặp mắt xanh biếc làm chúng tôi chơi vơi...Máy bay bay mấy tiếng thì hạ cánh transit ở Calcuta (Ấn độ), ngoài trời nóng kinh khủng, chúng tôi ăn những quả chuối to chưa bao giờ được thấy và những người Ấn khác xa với hình ảnh trong những bộ phim Video về tình yêu đôi lứa, hihi. Nghỉ ngơi rồi lại bay tiếp qua Karachi (Pakistan)tình hình chính trị của nước này lúc đó bất ổn nên chúng tôi không được ra khỏi máy bay.. Lại cất cánh và hạ cánh xuống Taskent (Hình như lúc đó còn trẻ, toàn bẻ gẫy sừng trâu nên chẳng ai thấy mệt cả ). Đến Uzbekistan là chúng tôi đã cảm nhận được hương vị của Liên Xô qua trái táo xanh được phát cho mỗi đứa...Ôi, Liên Xô! đứa nào cũng hít hà quả táo, không dám ăn vì sợ giấc mơ mà mình vừa chạm tay vào chợt tan biến....
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
admin (10-08-2009), Cartograph (06-10-2009), chaika (10-08-2009), акула (05-09-2009), hongducanh (09-08-2009), hungmgmi (10-08-2009), Kóc Khơ Me (06-10-2009), LyMisaD88 (06-10-2009), micha53 (10-08-2009), sad angel (08-09-2010), sonkinh (12-08-2009), Tanhia (10-08-2009)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:02.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.