Trích:
USY viết
Tôi muốn nói về bác Hổ Già yêu quý của tất cả các thành viên 3N chúng ta bằng những lời đẹp nhất và chân thành nhất, nhưng chẳng thấy lời nào có thể nói hết cảm nghĩ quý mến của mình với bác Hổ - một người BẠN!
Đành xin post lên đây một số chiến lợi phẩm đi săn của tôi:
Phóng viên kỳ cựu Hổ Già luôn luôn có mặt nơi trận tuyến nóng bỏng nhất
Vui hết mình
Hổ đầu đàn của Tứ Hổ:
Chỉ về với bạn bè Hổ ta mới "chạy liến cả chân" lên thế này:
Và hạnh phúc...

|
Lại nói về "bác Hổ Già", thú thật em vẫn chưa quen cách gọi như thế này lắm, bởi vì đã 8 năm rồi em không gặp bác....8 năm trước đây, em chỉ được phép gọi bác là THẦY "TEACHER" (chứ mà cứ bác bác em em như bây giờ thì chết - nợ thi như chơi!) cho đến ngày hôm nay sau 3 ngày sát vai kề cánh chạm tay chiến đấu em cũng vẫn mong được gọi bác HỔ GIÀ bằng cái tên thân thương và gần gũi như vậy. THẦY ơi!l ần gặp này em thật sự rất xúc động,(vì được làm quen với nhiều gương mặt mới từ 3 miền) nhưng thật sự em rất lúng túng khi định nói chuyện với THẦY. E vẫn nhớ như in cái ngày em đến NHÀ RIÊNG của Thầy để xin Thầy cho... và nhờ cái lần ấy mà bây giờ em mới được nên người như thế này! Nói đến đây sao thấy trong người nao nao lạ.
THẦY ơi! Chúc Thầy luôn mạnh khoẻ, thành công và hạnh phúc nhé!
Hôm qua, em có nói chuyện với thằng nhóc thứ 2 của Thầy, trông thằng cu kháu ghê. (Hồi em đến nhà Thầy hình như chưa có cu cậu)
Tin này chắc gây SHOK đây!