Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Cảm xúc nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Cũ 28-09-2008, 09:57
TOM's Avatar
TOM TOM is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Sep 2008
Bài viết: 27
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 49 lần trong 12 bài đăng
Default TẢN MẠN ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐẤT NƯỚC VÀ NGƯỜI NGA XƯA VÀ NAY

TẢN MẠN ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐẤT NƯỚC VÀ NGƯỜI NGA XƯA VÀ NAY


Thấm thoắt 20 năm trôi qua, ngày mà tôi còn bé cỏn con cứ thấy người nước ngoài là cứ reo lên Liên Xô...Liên Xô. Mọi văn hóa, văn thơ và lịch sử Nga thấm trong da thịt. Tôi luôn tìm hiểu về con người Nga qua trang sách và fiml ảnh. Lịch sữ Nga luôn song hành cùng lịch sử thế giới và trải qua nhiều thăng trầm biến cố. Chưa 1 lần đến với đất nước Nga, nhưng trong tôi sao mà thấy gần gủi thân thương. Tôi lớn lên cùng giai điệu bài hát Triệu bông hồng, thật sâu lắng, tha thiết và trìu mến.

Thú thật tôi bị ảnh hưởng văn hóa và những cảm nghĩ về đất nước, con người Nga. Thật nhiều kĩ niệm đã từ lâu tôi không hề quên được, ngày ấy tôi đã biết sưu tầm nhiều bài thơ tình nổi tiếng của Puskin, Gamzatov để tặng cho bạn gái. Kho tàng văn học Nga thật đồ sộ, cái nét đẹp trong văn thơ của Nga rất phóng khoáng mà gần gũi đó cũng thể hiện bản chất riêng của người Nga.

TÔI YÊU EM

Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài


Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
(Sưu tầm)





Khi lớn lên tôi có điêu kiện làm việc trong môi trường rất gần gũi với người Nga thời gian gần 5 năm, chừng vậy thôi cũng làm cho tôi quá ấn tượng và hiểu thêm nhiều.

Tạm thời cho tôi mạn phép nói về tính cách người Nga trải qua 2 thời kì. Nhóm người mang hệ tư tưởng Posevich, nói chung họ là bậc trung niên sống trong thời kì sau chiến tranh thế giới lần thứ 2. Khi tôi tiếp xúc họ rất đáng mến, họ luôn kể chuyện về lịch sử chiến tranh Việt Nam, ngày mà họ còn trai trẻ là những chiến sỹ trên những chiếc tàu vận chuyển vũ khí lương thực viện trợ cho Việt Nam đánh Mỹ. Họ kể về có những ngày lưu lại trên thành phố cảng Hải Phòng, họ luôn khâm phục về lòng dủng cảm kiên cường của con người Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kì. Câu chuyện thật gần gũi hơn, tôi biết thêm nhiều câu chuyện bổ ích mà tôi chưa hề biết đến tình hữu nghị Việt – Xô ngày ấy. Sau cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân Xô viết đánh tan quân phát xít Đức, là công cuộc tái thiết đất nước bắt đầu. Người Nga nhanh chóng đạt những thành tựu khoa học, phát triển quốc phòng lẩn kinh tế. Từ đồng quê cho đến thành phố con người Nga luôn yêu đời, hăng say sản xuất để chi viện cho những nước đang bị các đế quốc xâm lược mà trong đó có Việt nam.

Rồi ngày trọng đại lịch sử 30/4/1975 đã đến trên đất nước Việt nam là 2 miền thống nhất Bắc Nam, chúng ta không quên nhắc đến có sự đóng góp to lớn của Liên Xô. Trong công cuộc phục hồi kinh tế sau chiến tranh tàn phá, nhiều chuyên gia, kỹ sư đã đến Việt nam để làm việc và chuyển giao công nghệ khoa học kĩ thuật. Họ sống rất chan hòa, đầy nhiệt huyết luôn để lại những hình ảnh tốt đẹp.

Và người Nga bây giờ, đặc biệt là giới trẻ rất khác như xưa. Họ đến Việt Nam khác hoàn toàn, thành phần triệu phú rất nhiều, tiêu tiền không suy nghĩ. Tính cách của người Nga thay đổi, đến Việt nam để chơi chứ không tìm hiểu văn hóa. Họ ích kỹ trong giao tiếp dù biết tiếng Anh nhưng không thèm nói, họ chỉ nói bằng tiếng Nga để thể hiện là 1 nước lớn. Người Nga chơi ngông làm mọi người ngạc nhiên, dám bỏ tiền để thuê trực thăng để tham quan trên biển Hạ Long, hay là thuê 1 chiếc thuyền thật to và sang trọng để đi biển câu cá trong khi vỏn vẹn 5 người. Hay là những trận nhậu thâu đêm rồi ngang tàng la hét om sòm, tìm cách gây hấn đánh nhau với du khách. Người Nga bây giờ là thế, sự giàu sang đã sinh tật và thói xấu, tất nhiên thành phần đấy là số ít nhưng tôi thường gặp.

Có những lần người Nga ‘ngập tràn’ phố phường Nha trang, họ có mặt tại những khách sạn, ressot sang trọng như Nha trang-Sài gòn, Sunrise , Hòn Ngọc Việt.

Đặc biệt là họ chú trọng cho việc mua sắm và tận hưởng những gì đang có trong những ngày lưu trú. Theo tôi được biết họ đánh giá cao về thành phố biển Nha trang này, thời tiết ôn hòa thích nghi cho kì nghĩ đông. Gía cả dịch vụ thì rẻ hơn so với Thái lan, và có những thuận lợi là ở Nha trang có nhiều người nói được tiếng Nga

Với tôi khi nói chuyện với họ có thể mỏi tay hơn mỏi miệng, nhưng trong lòng tôi vẩn còn đầy cảm xúc về người Nga và sống mãi cùng thời gian.
Ước mơ rồi 1 ngày nào đó tôi sẽ đến nước Nga, để ngắm Matxcova mùa tuyêt tan........hay lang thang ngắm lá vàng rơi. Văn thơ của Nga là thần tuợng, nhạc Nga là món ăn tinh thần. Nói sao hết, nếu ai cùng có sở thích để bình phẩm cho những bài thơ tình nổi tiếng .... vì quá nổi tiếng. Hay là bạn cùng tôi thử hát 1 khúc trong bài Đôi bờ thì thấy ngay đất nước Nga trước mắt bạn là sự êm đềm và thanh bình. Điều dể nhận ra là không vội vã, không tạo cho bạn 1 trạng thái bị kích động trong từng giai điệu của bài hát. Mà thay vào đấy là cảm xúc gần gũi với thiên nhiên, màu sắc trữ tình đôi lứa. Chúng tôi có một nhóm yêu thơ Nga và luôn bình phẩm bài thơ "Đàn Sếu", thật vậy khi nhìn sang 1 góc độ và thời cuộc bây giờ, mới thấy và cảm nhận có gì đó là một thời hào hùng. Từng câu chử trong bài thơ “ Đàn sếu” vẩn sống trong tôi, nó hiên ngang và rất thánh thiện hòa bình

Ban mai đến và tôi cùng đàn sếu
Cách cánh bay trong sương khói xóa nhòa
Từ trên cao vừa bay vừa cất tiếng
Gọi mọi người dưới mặt đất bao la.
(Sưu tầm)

Dù Liên Xô chỉ còn là quá khứ, nhưng tiếng kêu của đàn sếu nó luôn nhắc lại lịch sử nhân loài trong từng thời kì xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Phải chăng đó là những linh hồn đang kêu gọi hay truyền tải nững thông điệp, nhưng đàn sếu đã bay thật xa mất rồi. Tôi ví von rằng “ đó là đàn sếu Liên Xô “, Nhưng trong tôi hy vọng đàn sếu còn bay cao hơn, cất tiếng xa hơn cho mọi người nghe thấy.
Và rồi thời gian trôi qua nhanh, tôi cùng như bao bạn bè khác lớn dần, những nhận thức cơ bản về thế giới xung quanh cũng dần rõ ràng hơn. Tôi biết Liên Xô không còn là Liên Xô nữa. Nước Nga thực tại khác xa với trí tưởng tượng trong tôi, vậy mà khi nghĩ đến đất nước Nga và con người Nga thì hình ảnh của một dân tộc anh hùng, nhân hậu ùa về trong tâm trí tôi.[/CENTER]
__________________
Телефон 0583.521.000 - 0903.580831
адрес: info@bookinghotelvn.com
Yh/Skype/facebook: nguyenphitam
nhatrangholiday.net -bookinghotelvn.com

Thay đổi nội dung bởi: TOM, 28-09-2008 thời gian gửi bài 10:03
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn TOM cho bài viết trên:
Cartograph (01-10-2008), digitalboy (22-04-2011), hungmgmi (28-09-2008), matador (28-09-2008), phuongnn (15-04-2009), polarbear (18-10-2008), Thao vietnam (30-09-2008), virus (01-10-2008)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:22.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.