|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#35
|
||||
|
||||
|
Cuộc chạy đua vào vũ trụ giữa Liên Xô và Mỹ về cuối có lẽ nghiêng về phía Mỹ sau khi Mỹ vượt qua Liên xô đưa người lên mặt trăng , tuy nhiên vải màn thưa không che được mắt người trong cuộc. Bộ phim tại link này cho thấy rõ ràng chuyến bay lên mặt trăng ngày ấy là sản phẩm của Hollywood.
http://www.kinomafia.com/9503-tajny-...ny-online.html Tôi chỉ xem qua nhưng thấy vài phân tích như thế này: -hai người cao gần như nhau nhưng lại có bóng dài rất khác nhau? -Cở Mỹ tung bay gợn sóng trên mặt trăng cứ như là có gió thổi ? -Bề mặt mặt trăng chỉ có nham thạch rắn nhưng bước chân nhà du hành lại rất sâu và cát bụi tung lên khi di chuyển? ... Nếu điều này là có thật thì chương trình Apollo tốn kém cũng chẳng ăn ai.Bác nào có thể giải thích?
__________________
все средства и женщины - мои. Пусть Мужчины строкут лодку для аллах |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Các nhạc công Nga Liên Xô - (mở đầu: Yuri Bashmet) | Nina | Nhạc cổ điển | 4 | 17-04-2012 23:32 |
| Tượng đài Iu.Gagarin | hungmgmi | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 2 | 09-03-2009 15:57 |
| "Xanh da trời và xanh lá cây" - Truyện ngắn của Yuri Kazakov | fresco | Văn học | 13 | 04-01-2008 21:10 |