Bí mật lớn của tướng quân Kutuzov
Trận đánh Tarutinsky
Cuộc tấn công chiến lược của quân Nga bắt đầu bằng trận đánh nổi tiếng Tarutinsky diễn ra ngày 6 tháng 10 năm 1812. Với đội quân “trên lưng ngựa” của lữ đoàn Cận vệ và Trung đoàn Cận vệ Ngự lâm Cô-dắc của tướng Orlov-Denisov. Cuộc tấn công bất ngờ với diễn biến kinh hoàng xảy ra trong vòng chỉ ít phút, những người lính Cô-dắc can đảm sông Đông đã nghiền nát cánh trái quân Pháp và cắt rời quân tiên phong ra thành từng mảnh. Tham gia vào trận đánh này còn có 10 trung đoàn Cô-dắc khác: Ataman Platov, Timothy Grekov, Nicholas Ilovaisky, Osip Ilovaisky, Akim Karpov, Vasily Kuteynikov, Gregory Melnikov, Ivan Suchilin, Vasily Sysoev, Alexey Jagodin. Lần đầu tiên và thật bất ngờ, quân Pháp bị tấn công dữ dội bằng đội quân Nga mới. Napoleon chẳng ngồi đợi trận tấn công thứ 2 kiểu như vậy.
Sớm nhận ra tình thế bị đảo ngược ở Tarutinsky, quân kỵ Myurat và quân tiên phong Pháp bị bại trận bởi quân kỵ của tướng Orlov-Denisov, ngày hôm sau Napoleon vội vã rời thành Mat-xcơ-va theo đường Kaluga cũ. Cùng lúc đó, ông ta cử công sứ trực tiếp đưa thư đến tướng Kutuzov với đề nghị hòa bình. Bức thư đã không được trả lời.
Về việc tại sao Napoleon vội vã rời khỏi Mat-xcơ-va cũng đã có nhiều ý kiến. Dĩ nhiên, viên tướng dày dạn trận mạc không hèn nhát bỏ chạy một mình. Nhưng hẳn ông ta có lý do để vội vã. Vào lúc đó, trong kinh thành trống rỗng không có lương thực, không có cả cỏ cho ngựa, những bông tuyết đầu mùa cũng đã rơi, sau trận Borodino, tinh thần của binh lính Pháp rệu rã thấy rõ còn trước mặt là mùa đông lạnh lẽo đang đến. Napoleon hẳn nhiên đã ngờ vực về cái bẫy không lồ đang chờ quân Pháp. Thua trận ở Tarutinsky có nghĩa là tuyến đường lưu thông từ biên giới Ba Lan, Belarus đến Mat-xcơ-va dễ dàng bị quân Nga cắt đứt bất cứ lúc nào. Lương thực từ Đức, Ba Lan làm sao cung cấp không đủ, viện binh sao đã không tới? Dọc suốt tuyến đường hành quân, quân Pháp để lại các trạm dừng chân, thường là các pháo đài, đồn bốt kiên cố. Ở đó có lính canh, có lương thực, có cỏ cho ngựa. Binh lính sau mỗi chặng hành quân có thể vào đó nghỉ ngơi để hôm sau đi tiếp. Theo kể lại, Napoleon chỉ mang theo một ít tùy tùng thân tín, bỏ lại đại quân đi không nghỉ. Ông ta mang theo nhiều ngựa, con nào đuối sức hay chết thì bỏ lại dọc đường.
Sau đó, từ ban tham mưu ở Letashevka, Kutuzov báo cáo với Sa Hoàng: Sau khi giành chiến thắng ngày 6-10 trước Napoleon (đã có báo cáo trước đó) quân đội về vị trí cũ gần Tarutin. Đây là đoạn Kutuzov lần đầu tiên nói về cuộc tổng tiến công này: Số lượng các trung đoàn Cô-dắc sông Đông cần tham gia quân đội đến từ 45 trung đoàn (khoảng 18 ngàn người, mỗi trung đoàn 400). Người Cô-dắc và ngựa là những người lính xuất sắc, mặc dù phải hành quân xa, nhưng họ vẫn trong trạng thái chiến đấu tốt nhất, nóng lòng nghênh chiến với kẻ thù. Những trung đoàn Cô-dắc và các đơn vị dự bị đặc biệt, là những dự trữ cuối cùng của tướng Kutuzov. Họ đã làm nên bước ngoặt ở trận Tarutinsky.
Đó là 2 khác biệt giữa Nga và Pháp, dẫn đến những chiến thắng từ trận Tarutinsky và thắng lợi về sau.
Thay đổi nội dung bởi: SSX, 07-12-2012 thời gian gửi bài 22:49
|