Chắc không phải là do mình quảng cáo quá đà cho Anna Netrebko, mà do đơn giản là thời gian gần đây chiến dịch PR đánh bóng hình ảnh của nàng hoạt động quá hiệu quả. Và tất nhiên một điều kiện quan trọng là sự thành công trên sân khấu của nàng - không phải đơn giản mà một ca sĩ được mở màn mùa diễn của cả Metropolitan lẫn La Scala, dù phản hồi của báo chí không phải là
bravo bravissimo nhưng cũng phải nói là tốt đẹp.
Mình nói thế vì vừa mới được mấy bạn giới thiệu một bài báo về nàng đăng trên tạp chí Classica thì phải. Vốn mình hoàn toàn không biết tiếng Pháp, nhưng đọc qua Google Translation cũng thấy đây là một bài báo rất thú vị. Anna Netrebko khéo léo khen các đàn chị trong quá khứ, khéo léo giới thiệu các kế hoạch sắp tới của mình, khéo léo giải thích cuộc chia tay trên sân khấu với Rolando Villazon... Nói như bạn Figaro, cô nàng không còn tồ như trước, mà dần dần thảo mai thảo quả như chị béo Caballe... Vâng, bài báo ấy đây:
http://www.qobuz.com/info/MAGAZINE-A...e-et-pour69718
Cá nhân Nina thì rất quan tâm đến vai Tatiana của nàng, bây giờ đang nghe lại cái Russian Album và rất thích cái trích đoạn viết thư trong vở Evgeny Onegin...