|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#261
|
||||
|
||||
|
Thấy các bác bàn chuyện vodka, hẹn hò với chai vodka trên tay hay quá, cho NISH tôi ké một câu chuyện sau :
Lợi ích của Vodka Một cảnh sát giao thông chặn chiếc xe chở 3 người và kiểm tra nồng độ cồn trong máu tài xế. Kết quả: Vượt mức cho phép. - Máy thử này hỏng rồi - Gã tài xế gào lên - Vợ tôi chả uống tí rượu nào. Thử kiểm tra cô ấy xem. Viên cảnh sát đồng ý, nhưng kết quả tương tự. - Thấy chưa? Rõ ràng nó đã hỏng! - Không, vợ anh chắc chắn cũng uống rượu. - Viên cảnh sát đáp lại. - Vậy thì kiểm tra thằng con trai tôi đi. Chắc chắn là trẻ con không uống rượu. Cặp vợ chồng đánh thức thằng bé dậy để anh chàng cảnh sát kiểm tra. Một lần nữa cái máy lại chỉ ra nồng độ cồn trong máu đứa bé vượt mức cho phép. - Thấy chưa? Máy hỏng ! - Gã chồng đắc thắng. Viên cảnh sát rối rít xin lỗi cặp vợ chồng và để cho họ đi. Gã chồng sướng quá quay sang bà vợ: - Thế mà cứ toáng lên là đừng cho trẻ con uống Vodka. Đấy, cứ kêu là không có lợi gì đi! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên: | ||
hanvt (24-01-2011), phuong_nga06_09 (30-11-2009) | ||
|
#262
|
||||
|
||||
|
Xin góp một câu ngạn ngữ Nga về vodka:
"Vodka làm đỏ mũi và bôi nhọ thanh danh" |
|
#263
|
||||
|
||||
|
Khà...khà...khà! Oan cho vodka quá nhưng đã là Ngạn ngữ thì em bó tay chấm...vodka. Vì em nghe nói uống tất cả các loại đồ uống có cồn khác mà quá chén thì cũng có ngạn ngữ khuyên nên đứng xa người đó hơn cả khoảng cách đứng với con voi kia mà, có riêng gì vodka đâu bác.
Em thấy ở Việt Nam mình có người không có tý vodka nào cũng đỏ mũi, nhất là tạng người mũi "cà chua", còn bôi nhọ thanh danh thì cũng tùy theo người, như em xin sẵn sàng đấu tay đôi với bác nào của 3N, chỉ có vui tưng...tững trở lên thôi. Mong gặp bác để thử tài cao thấp...Đùa với bác tí cho vui nghe. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
NISH532006 (30-11-2009) | ||
|
#264
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#266
|
||||
|
||||
|
Trích:
À, bác Nina này, theo em câu này có thể trở thành ngạn ngữ được. Ý kiến của bác thế nào? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Nina (01-12-2009) | ||
|
#267
|
|||
|
|||
|
Em cũng nghĩ là câu này gần thành ngạn ngữ mất rồi, có điều ít ai nhớ đến nó trước khi uống vodka, trong khi uống vodka và ... sau khi uống vodka
|
|
#268
|
||||
|
||||
|
Không hiểu sao em rất sợ cái mùi của vodka, uống rượu nếp lá chuối còn đỡ, vodka cho em 1 tý là gục luôn, hic.
|
|
#269
|
||||
|
||||
|
Cũng đúng thôi bác ạ, vì nó dành cho người không uống vodka mà. Bác thấy đấy: Em cũng có uống một ít nên có nhớ nổi tên tác giả đâu!
|
|
#270
|
||||
|
||||
|
Đấy là loại vodka làm đỏ mũi, còn nhiều loại vodka khác như vodka làm thăng hoa, vodka làm ấm tình bằng hữu, vodka làm thơ, vodka làm nhạc... và đặc biệt vodka làm đặc sắc nước Nga.
|
|
#271
|
|||
|
|||
|
Bác votca có những loại vodka ấy ạ? Em rất mong bác thể hiện các đặc tính quý báu trên của rượu vodka thông qua ví dụ cụ thể của bác nhé, để mọi người được mở rộng tầm mắt. Cám ơn bác nhiều!
|
|
#272
|
||||
|
||||
|
Trích:
Buổi tối mùa đông (1825) - Puskin Thúy toàn & Hoàng yến dịch ... Hỡi bạn lòng tri kỉ Những ngày tháng cơ hàn, Rượu đâu ? ta nâng cốc : Rượu vào nỗi buồn tan. Hát con nghe khúc hát : ... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Alo (10-01-2010) | ||
|
#273
|
|||
|
|||
|
Thế thì hóa ra loại vodka đó chỉ dành cho ông Pushkin uống mới ra thơ hả bác? Chứ nếu người khác uống có làm thơ được không? Ngu ngốc như em chẳng hạn uống có thông minh hơn chút nào không bác nhỉ?
Em cám ơn bác nhiều nhé! |
|
#274
|
||||
|
||||
|
Một ví dụ nữa nhé :
"Ta có thể thấy "rượu" bàng bạc trong từng lời nhạc của Trịng Công Sơn. - "Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè. Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê..." - Tình Xa. - "Có ai đang về giữa đêm khuya, rượu tàn phai bước chân đi ơ hờ..." - - Nghe những tàn phai. - "Chén rượu cay, 1 đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui, cho nhân gian chờ đợi..." - Phôi pha. - "Hôm nay ta say, ôm đời ngủ muộn, để sớm mai đây, lại tiếc xuân thì..." - Một cõi đi về. - "Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại, ngỡ chỉ là cơn say..." - Như 1 lời chia tay. ... Ta hãy nghe Trịnh Công Sơn trả lời phóng viên Hoàng Dạ Thi trong 1 cuộc phỏng vấn. HDT: "Đã nhiều năm, anh thường phiêu diêu với ly rượu. Chất men quan trọng như thế nào trong cảm hứng sáng tạo của anh? Dạo gần đây anh đã bỏ rượu, điều này có ảnh hưởng đến công việc của anh không?". TCS: "Trước đây, rượu là kẻ đồng hành với tôi trong cuộc sống. Không thể thiếu rượu được. Nó là chất xúc tác tốt để tôi làm việc. Uống để vui đời, chứ không uống để say. Uống thì ngòi bút trơn tru hơn, cọ vẽ bay bổng hơn và trí tưởng tượng được dịp trôi nổi về những bờ cõi ngẫu hứng lạ lẫm hơn. Giờ đây, tôi đang tạm thời xa rượu vì sức khỏe, tạm khất lại 1 thói quen đã cùng mình như hình với bóng trên những đoạn đường dài của sáng tạo. (Bệnh nặng suýt chết như vậy nhưng ông cũng chưa muốn xa rượu, chỉ hứa là tạm thời thôi. - Chú thích của người post bài). Tôi hy vọng là mọi việc cũng sẽ ổn thỏa thôi". ... Lý Bạch. Nhà thơ vĩ đại đời Đường này đã cho rằng: "Tự cổ thánh hiền giai tịch mịch./ Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh" Nguồn: Bennhac.com " Theo blog của leminhphuc |
|
#275
|
|||
|
|||
|
Như vậy là loại vodka có màu trắng làm đỏ mũi và bôi nhọ thanh danh thì em đã thấy rất nhiều ở ngoài đời, với rất nhiều người. Còn loại vodka làm thơ, vodka làm nhạc thì thấy bác trích dẫn một số bài báo nói về tác động đó với vài người. Em cám ơn bác votca đã chỉ bảo nhé.
|
|
#276
|
||||
|
||||
|
Nina có vẻ không cảm tình với vodka. Mọi thứ đều có hai ( thậm trí nhiều hơn hai ) mặt của nó, tốt và không tốt. May mắn cho người nào ( hoặc có bản lĩnh ) sở hữu được nhiều mặt tốt của nó và ngược lại.
Tui đảm bảo ( x % ) Nina ( dù không thích ) thử 3 lần uống vodka, Nina sẽ thích ngay ? Nhưng chỉ thử khi Nina có bản lĩnh thôi, nếu không phải làm nô lệ cho vodka thì tui ân hận lắm. Vodka làm đỏ mũi và bôi nhọ thanh danh thì khỏi phải nói rồi, còn vodka làm thơ, làm nhạc có thể ta mới thấy mảng sáng của nó, còn mảng tối có lẽ ta ít thấy. Còn vodka không làm những cái trên thì có thể là làm cái tuyệt vời ? Chúc Nina vui. |
|
#277
|
||||
|
||||
|
Hôm sinh nhật bạn, cháu uống nửa ly vodka, thấy "cay" kinh khủng liền uống 1 lon coca thì có vẻ như say hơn không uống nhìn mọi thứ cứ như một hóa 2 ấy mà mặt thì nóng phừng phừng.
|
|
#278
|
||||
|
||||
|
Ôi, bạn đã phạm phải một sai lầm, đọc nhé :
" 2. Không nên uống rượu với nước có ga Pha rượu mạnh với nước có ga như cocacola, soda,… khiến đồ uống khoái khẩu hơn , nhưng lại vô cùng có hại và dễ làm người uống say nhanh hơn. Đó là do khí gas trong làm cho cồn nhanh chóng lan tỏa khắp người và sinh ra một lượng lớn CO2 , rất có hại cho dạ dày, ruột, gan, thận. Ngoài ra, chất này ảnh hưởng đến tim và hệ thống thần kinh trung ương, gây nên tình trạng hưng phấn quá mức hoặc hôn mê, thậm chí dẫn đến tử vong. Vì vậy, khi uống rượu không nên uống chung với nước có gas , đặc biệt, khi say rượu tuyệt đối không được uống loại nước này. " Bạn có thể xem cụ thể ở đây : " http://www.tapchilamdep.com/dan-ong/..._biet-4293.dep " Một số thực phẩm kỵ nhau, khi đi cùng với nhau sẽ gây phiền toái. Và một điều nữa, muốn biết cái gì có hương vị đặc biệt thì cần phải quen và khám phá nó.Giống như cà phê hay trà nếu người uống lần đầu sẽ thấy rất đắng, nhưng khi hiểu và quen nó thì sẽ thấy rất đặc sắc và lâu không gặp sẽ rất nhớ. Chúc bạn thu được nhiều hương vị ngọt ngào của cuộc sống. |
|
#279
|
||||
|
||||
|
Cháu cám ơn bác về nhiều kiến thức bổ ích.
Trăm năm bia đá cũng mòn Trăm năm vodka vẫn còn chơ chơ Cháu thì không thích uống rượu và cũng không có ý luyện uống, nhưng cháu cũng muốn biết cách lót dạ trước khi uống vodka để có thể “vào 3 chén ra 7 chén” mà vẫn “chơ chơ” được không ạ? he he Và cháu cũng chúc bác votca và các bác ở đây một nghỉ cuối tuần vui vẻ. |
|
#280
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hiu hiu gió thổi đầu non Mấy chàng thích nhậu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng đang bận giao ban, Họp xong nhậu với các nàng rất xinh. Vodka ông nhậu hết mình, Jôn xanh, Jôn đỏ coi khinh, chẳng thèm. Ngọc Hoàng vừa nhậu vừa khen Xalát, thịt nướng đi kèm vodka. Vỗ vai ông bảo Hằng Nga: Đứa nào thích nhậu- Con ta đích rồi. Đứa nào nhem nhuốc nhọ nồi, Thanh danh bôi xóa- Con Trời mà hư. Để ta bảo nó từ từ... Khà...khà...khà... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (05-01-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|