|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#181
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chúc mừng các bác nhân Ngày Chiến Thắng. Nhiệt liệt cảm ơn bác Thanhxuan1974 đã dịch bài hát vào dịp ý nghĩa này
__________________
Take It Easy |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
rung_bach_duong (12-05-2009), Thanhxuan1974 (10-05-2009) | ||
|
#182
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn Zima đã cho link. Cô đã lẩm nhẩm lời Việt (của bác TX74 dịch) theo nhạc Midi này, nhưng mà nhạc nhanh quá, liến thoắng cả miệng mà vẫn không theo kịp. Khi nào thuộc lời Việt không phải nhìn lời nữa chắc sẽ đỡ hơn. Đợi khi nào "nuột" thì sẽ ghi tặng Zima nhé
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
| Được cảm ơn bởi: | ||
BelayaZima (12-05-2009) | ||
|
#183
|
|||
|
|||
|
Trích:
Đã hơn 1 năm nay tôi đi tìm bản nhạc để dựa vào đó dịch lời Nga sang Việt, nhưng không tìm được. Đành cố gắng chép lại nhạc để dịch. Hôm nay, kỷ niệm một ngày, xin giới thiệu với các bạn bản dịch lời Việt bài hát này, có kèm link hát thử. Vì không có thời gian nên hát chưa khớp lắm, nhất là phần Điệp khúc, khó hát. Đây chỉ gọi là để xem khớp nhạc không mà thôi. Xin các bạn đừng trách vì sự "cẩu thả" khi post link này. Phần sau link này có cả phần nhạc không, bạn nào có thời gian xin hát thử hộ và post lên để mọi người cùng nghe. Xin cám ơn. DỌC THẢM CỎ CAO Dich lời Việt: Thanhxuan1974 Hè với đông đã bao mùa Và bao nước đã trôi qua Bạn bè đã biết bao nhiêu khuất xa rồi Và bao nữa tôi chưa hề biết quen gì. Ngày đó tôi trở về nhà Cùng mái tóc đã nhuốm sương Từ miền đất rất xa xôi phía chân trời Ngực đeo trĩu huân chương của những tháng ngày. Thảm cỏ cao cao tôi bước dọc thảm cỏ cao Ngẩng đầu lên, lưng vươn thẳng Lồng ngực căng không khí đẫm vị đồng quê đây, mà tôi Đã từ lâu, ngỡ dường như, đã lãng quên. Nằm giữa cánh đồng lúa vàng Nhiều đụm rơm đã chất cao Nào sải bước giữa nơi đây, gót chân trần Mà như thấy hơi đất nồng ấm tim mình. Vài bước thôi tôi trở về Là đồng quê sẽ nhớ ngay Và mừng nói xin chúc anh đã quay về Bạn già hỡi, xin chúc mừng anh trở về. Thảm cỏ cao cao tôi bước dọc thảm cỏ cao Ngẩng đầu lên, lưng vươn thẳng Lồng ngực căng không khí đẫm vị đồng quê đây, mà tôi Đã từ lâu, ngỡ dường như, đã lãng quên. Chẳng có chi mang về nhà Dù rằng ai có trách chi Dù một tấc đất cũng không, nữa mái nhà Chỉ niềm tin với sự thật tôi hết mình. Giàu có ai hơn tôi nào Từ ngày xưa đến hôm nay Khi được bước chân đi trên đất quê mình Và được bước tự do bằng gót chân trần. Thảm cỏ cao cao tôi bước dọc thảm cỏ cao Ngẩng đầu lên, lưng vươn thẳng Lồng ngực căng không khí đẫm vị đồng quê đây, mà tôi Đã từ lâu, ngỡ dường như, đã lãng quên. http://www.mediafire.com/?sharekey=5...4e75f6e8ebb871 Thay đổi nội dung bởi: Thanhxuan1974, 19-05-2009 thời gian gửi bài 21:45 |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Thanhxuan1974 cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (19-05-2009), Cá Măng (20-05-2009), chaika (22-05-2009), hungmgmi (02-06-2009), Old Tiger (19-05-2009), osen (29-05-2009), phuong_nga06_09 (22-11-2009), rung_bach_duong (19-05-2009), Siren (19-05-2009), Vania (27-07-2009), Vasili (29-07-2009) | ||
|
#184
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác TX74 đã dịch bài này. Bài này khi bạn 001 đưa link lên năm ngoái là tôi thích liền và cũng là bài tôi hay hát thầm khi ngồi làm việc một mình. Nay có cả thêm lời Việt hát thật thú vị. Nhạc đoạn điệp khúc hát tương đối khó nên tôi chưa kịp test, còn những đoạn thường mạn phép bác TX74 tôi sửa chút dễ hát cho dễ hơn và nội dung cũng không bị đổi nhiều
Trích:
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (20-05-2009), Jan (20-05-2009), Old Tiger (19-05-2009), Siren (19-05-2009), Thanhxuan1974 (19-05-2009), tieuboingoan (20-05-2009), Vasili (29-07-2009) | ||
|
#185
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#186
|
||||
|
||||
|
Trích:
http://dl.zvukoff.ru/ZVUKOFF/%CF%E5%...5%E4%FF%F5.mp3 http://www.youtube.com/watch?v=M3D7gJtLTrE http://www.youtube.com/watch?v=ldzVA-efV6w http://www.a-pesni.golosa.info/drugije/pomedv-f1.png http://www.a-pesni.golosa.info/drugije/pomedved.gif http://images.google.com.vn/images?h...gbv=2&aq=f&oq=
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#187
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đây là link midi của bài Po Vysokoi Trave: http://download122.mediafire.com/nix...sokoiTrave.mid Bác dùng phần mềm VanBasco’s Karaoke thì không những nghe được mà còn hiện đầy đủ cả lời để bác có thể hát karaoke. Bác dùng phần mềm Encore mở file này ra sẽ xuất hiện bản nhạc. Kính chúc bác mạnh khỏe. Dubravka.
__________________
Good things come to those who wait. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn dubravka cho bài viết trên: | ||
Jan (03-06-2009), Thanhxuan1974 (03-06-2009) | ||
|
#188
|
||||
|
||||
|
Đêm qua em mới được nghe một bác hát bài Lên đường, dịch từ bài В Путь nghe rất hào hứng sôi nổi. Em thấy nhiều bác trung trung tuổi hát bài này rất say sưa, em chỉ nhớ mấy đoạn như:"Chúng ta lên đường hòa chung câu ca đời vui bao la"...rồi câu cuối là "chiến sĩ ta lên đường". Mong các bác biết bài này post hộ lời Việt với
Hình như đây là bản tiếng Nga: В Путь Путь далек у нас с тобою, Веселей, солдат, гляди! Вьется, вьется знамя полковое, Командиры впереди. Солдаты… Припев: …в путь, в путь, в путь, А для тебя, родная, Есть почта полевая. Прощай, труба зовет, Солдаты, в поход! Каждый воин - парень бравый, Смотрит соколом в строю. Породни...роднились мы со славой, Славу добыли в бою. Солдаты… Припев: Пусть враги запомнят это, - Не грозим, а говорим, - Мы прошли, прошли с тобой полсвета, Если надо, - повторим. Солдаты… Припев:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#189
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác Hungmgmi. Tôi cũng đang định tìm bài này thì tình cờ vào diễn đànthấy bác đã post lên đây tự thuở nào.
|
|
#190
|
|||
|
|||
|
Cánh đồng xa Cây thuỳ dương Cây tùng dương mảnh dẻ Cửa sổ Mát-xcơ-va Địa chỉ của tôi – Liên bang Xô-viết Đỉnh núi Lê-nin – Download Đôi bờ Dòng sông êm ái Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng Hãy đợi Anh trở về Ka-lin-ca Không phải cho chúng ta Mắt huyền Mát-xcơ-va của tôi Mát-xcơ-va ngày về chiến thắng Ôi, bão tuyết Tình ca du mục Tạm biệt Mát-xcơ-va Thủ đô yêu quý Mát-xcơ-va Tia sáng sau cửa sổ nhà em Tiếng chim hót Triệu bông hồng Nụ cười – Proshanyie Slavyanki hix hix em tính làm cái cd tặng 3 mà kiếm hoài khó quá ! ko ngờ khó kiếm đến vậy |
|
#192
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cảm ơn bác Thanhxuan1974 nhiều lắm, cháu tìm lời Việt của bài này lâu lắm rồi !! Cháu rất thích các bài hát điệu Valse , ví dụ như : Cây thùy dương. Ngày cuối cùng khi chia tay lớp cháu cũng có viết 1 bài hát cũng điệu valse 3/4 . Cháu sẽ cố gắng đánh mandolin bài chiếc khăn xanh này cho mọi người cho nghe thử ( vì bác Thanhxuan1974 đánh ghita rồi nên cháu ko dám múa rìu qua mắt thợ nữa |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Vasili cho bài viết trên: | ||
hungmgmi (22-07-2009), Thanhxuan1974 (31-07-2009) | ||
|
#193
|
|||
|
|||
|
Woa cám ơn BelayaZima nhiều quá ^.^ giờ mới tìm đc mừng quá
|
|
#194
|
|||
|
|||
|
Trích:
В чаще леса ... бамбук кругом (dấu ba chấm là có mấy từ mình quên rồi) Mình cũng chỉ nhớ ấn tượng của mình lúc đó - có vẻ là do người Việt dịch sang tiếng Nga nên lời không được văn chương lắm, và hơi khó hát (chắc tại thế nên mình mới quên, hehe) |
|
#195
|
||||
|
||||
|
Xin mọi người giúp cháu tìm nhạc beat ( nhạc đệm không lời để karaoke ) của bài "chiếc khăn xanh". Vì sắp tới ở địa phương có tổ chức diễn văn nghệ, cháu dự định sẽ đem bài hàt này diễn (với lời dịch của bác Thanhxuan1974) .
Cháu đã tìm trên tất cả các trang có thể nhưng không có kết quả. Nhưng cháu quá yếu tiếng Nga cho nên không thể tìm được trên các trang của Nga. Mong các bác giúp cháu với, chỉ còn một tuần nữa thôi |
|
#196
|
|||
|
|||
|
Thay đổi nội dung bởi: Nina, 26-07-2009 thời gian gửi bài 23:09 Lý do: Nhầm tên :) |
|
#197
|
||||
|
||||
|
Dạ, theo bản hợp âm đó thì em có thể tự đệm ghita được, nhưng chỉ có một mình em sẽ đơn điệu lắm, không ai chịu đàn chung cả, em có tính phương án này rồi nhưng không được. Nên em mới nhờ mọi người tìm giúp nhạc beat.
|
|
#198
|
|||
|
|||
|
À, còn link sau để Vasili tham khảo nhé
http://www.youtube.com/watch?v=mPNOx2_FYpE - nhưng đừng hát theo những chữ chạy trên màn hình
|
|
#199
|
|||
|
|||
|
À, Nina vừa tìm thấy một file này nữa, tuy nhiên ... bạn Vasili xem thử xem có chấp nhận được không nhé, Nina vừa download về nghe thử - đúng là không lời thật, và cũng có thể nhận được giai điệu, nhưng ..., phần còn lại thì bạn tự quyết định ...
http://depositfiles.com/en/files/v1949mxeo |
|
#200
|
||||
|
||||
|
Ôi trời ơi ! Em cảm cơn bác Nina ! Cảm ơn rất nhiều lắm, tiếc là nút Cảm ơn chỉ nhấn được một lần, nếu không em sẽ nhấn nhiều nhiều lần nữa ! Không biết phải lấy gì đền đáp nhưng yêu bác Nina yêu nuocnga.net nhiều nhiều lắm !!
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Tuyết và tuyết- Chủ điểm mùa đông- | FORYTCHIA | Thi ca | 36 | 04-04-2015 00:50 |
| Những người đàn bà nhọc nhằn nơi xứ tuyết | hungmgmi | Sinh sống tại Nga | 10 | 23-03-2013 16:19 |
| Trượt tuyết băng đồng - trượt tuyết bắn súng | Nina | Thể thao | 31 | 02-03-2009 20:23 |
| Cty BĐS tuyển trợ lý biết tiếng Nga, quận 1 | November | Các chủ đề khác | 0 | 03-10-2008 10:36 |
| Bản đồ trực tuyến | Cartograph | Địa lý | 2 | 25-11-2007 22:08 |