|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#501
|
||||
|
||||
|
Trích:
P/S: Khác với SSX tôi chơi và có nhiều bạn Do Thái . Nhà tôi có cả quyển đạo do thái được tặng. Nhớ lại một cậu bạn Do thái có nói " những người nghĩ mình luôn luôn chiến thắng nằm đầy các nghĩa địa".
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
|
#502
|
||||
|
||||
|
Đề nghị hai thành viên Julia và Vị Hoàng không tiếp tục tranh cãi cá nhân ở topic này.
Admin |
|
#503
|
||||
|
||||
|
Tiếp thu ý kiến của admin. Em nhờ admin xóa hộ tất cả những bài của em không liên quan đến chủ đề. Xin cám ơn admin trước.
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
| Được cảm ơn bởi: | ||
~~~~~~ (28-12-2012) | ||
|
#504
|
||||
|
||||
|
Gặp nhau thì chào, khi đi xa trong một thời gian nào đó cũng cần có lời chia tay, đó là thông lệ.
Xin có lời tạm biệt mọi người trước khi tôi nghỉ tham gia NNN một thời gian không hạn định. Bên cạnh những "biến cố" trong 2-3 tháng vừa rồi thì "giọt nước làm tràn cốc" đã 2 ngày tồn tại trên diễn đàn này quả là ngoài sức tưởng tượng của bản thân: P.S. Đây cũng là 1 cách góp ý cho BQT, nên chắc post này sẽ không bị xóa vì lạc đề. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Vị Hoàng (19-12-2012) | ||
|
#505
|
|||
|
|||
|
Thật tiếc nếu bác DmitriTran chia tay ở đây...
Nên em xin phép có đôi lời. Cuộc sống con người bị chi phối bởi nhiều bản năng mà ít khi ta nhận biết rõ: bản năng sinh tồn, bản năng tự bảo tồn, bản năng tự hủy diệt (như chuyện hút thuốc, uống rượu, thích phóng xe nhanh...). Các hoạt động trên forum ngoài để đáp ứng nhu cầu giải trí (ngày càng bị lấn át bởi các hoạt động khác hấp dẫn hơn) thì chủ yếu là đáp ứng bản năng tự bảo tồn, bảo tồn sự khác biệt của mình. Với một số cá nhân cảm thấy hài lòng thực sự về con cái mình, hay hài lòng với cuộc sống hiện tại cho phép anh ta có cái nhìn sáng về tương lai thì nhu cầu tự bảo tồn này không rõ nét lắm, theo em thì anh ta sẽ ít lên một forum để trình bày về bản thân. Vậy nên, hoạt động ở 1 forum trước hết là vì chính anh ta. Đối với một số người, cách bác Dmitri thoát khỏi 1 forum có thể hiểu là 1 phản ứng tiêu cực. Với 1 số người khác, bác có thể bị xem là trẻ con, phản ứng khi ý muốn của mình không được thỏa mãn. Đối với em, bác đã làm mất đi sự đa dạng ở đây, điều này thì em phản đối. Em quý các bài viết của bác, quý cả cách bác phản ứng có khi thái quá với em, quý cách bác thể hiện là một người hơi bảo thủ nhưng trọng sự công bằng. Hết sức mong bác quay lại. P/S: em đang đọc cuốn hồi ký "Adieu, Hanoi" của một người Pháp sống thời niên thiếu và thanh niên tại VN từ 1936 đến 1948. Trong đầu em vấn vương suy nghĩ: "Tội lỗi của cha mẹ thì con cái phải gánh chịu"... Em cũng muốn chia sẻ với các bác. Nếu có thời gian em sẽ dịch cuốn này. |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn danngoc cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (04-01-2013), Мужик (19-12-2012), htienkenzo (19-12-2012), hungmgmi (19-12-2012), Nina (19-12-2012), Thao vietnam (19-12-2012), USY (19-12-2012), Vị Hoàng (20-12-2012), ~~~~~~ (20-12-2012) | ||
|
#506
|
||||
|
||||
|
Thú thực là hungmgmi cũng thấy bất ngờ trước quyết định của bác Trần. Mong bác nghĩ lại, chả đáng, bác ạ!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (19-12-2012), Vị Hoàng (20-12-2012) | ||
|
#507
|
||||
|
||||
|
Chung quy cũng tại vì thiếu... cái thùng rác!
Nói chung, các loại vật nuôi (chó, mèo,...) đều thích sục thùng rác, nhưng 3N lại không có thùng rác nên chúng sục khắp nơi. Do sắp đến ngày tận thế, nên trai Mỹ, Na Uy xả súng chơi, còn trai Việt không có súng nên một số chọn cách làm chó, mèo - cho nó lạ! Vậy, xin các BQT trang bị thêm cho 3N một thùng rác (như nhiều diễn đàn khác, nhưng thiết kế sao cho không cần quẳng cả topic mà có thể lượm các post rác (và bị lây rác do tranh luận với chó, mèo) vào đó. Được vậy thì chó có góc của chó, người có góc của người, cả nhà hoà thuận
__________________
NATO "cứu rỗi" Libya! |
|
#508
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#509
|
|||
|
|||
|
Mình thấy các bác bắt đầu chơi diễn đàn rồi đấy. Là người yêu ghét phải lộ rõ.
Một lần ông Bus đi thăm ngoại giao một nước X (lâu rồi không nhớ) có hàng nghìn người biểu tình đốt hình nộm ông ấy. Phóng viên hỏi ông Bus nghĩ gì về vấn đề này, ông trả lời là mừng cho đất nước X đã có biểu hiện của dân chủ, dám bầy tỏ quan điểm đối lập. Đồng chí Hùng My đã pm cho mình có những lời nhắc nhở ân cần và mình cũng đã hồi âm bày tỏ sự hợp tác. Một lần nữa đề nghị các bác tạo điều kiện cho cóc nhái bọn em có cơ hội làm người. Mọi tranh cãi có liên quan đến nick Vị Hoàng nên chăng khép lại. Nếu bác nào muốn nói tiếp vào topic Một thời lầm lỗi của em nói tiếp. Mèo con cám ơn các bác đã lắng nghe. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
~~~~~~ (28-12-2012) | ||
|
#510
|
|||
|
|||
|
Chơi ở đâu thì cũng vậy thôi, gặp phải mấy đứa chơi chung còn trẻ con hễ hơi tí gặp chuyện gì không thích thì lại bu lu bu loa kêu nài phụ huynh giải quyết thì vừa mất hứng, chán, lại còn gây mích lòng cho người lớn nữa.
Còn người lớn khi nghe trẻ con méc lại thì lại cứ tưởng chân lý thuộc về con mình nên bỏ cả công ăn việc làm, tranh nhau xồ ra tung cước búa la xua để được coi là người tử tế! Con hư tại mẹ cả thôi! |
|
#511
|
|||
|
|||
|
Trích:
Lần đầu tiên wo ngó sang 1 diễn đàn khác thấy nó buồn cười quá! Đúng là "người ta sống ở khắp nơi". Nhưng thây kệ người ta, nếu mình trả lời họ thì họ lại càng vênh, cứ để yên cho "anh Chí" chửi loạn lên, đến lúc không có ai đối lời với Chí thì Chí mới cầm mảnh chai cứa cổ mình và giãy đành đạch. Cũng ví như anh "ngựa non háu đá" nếu thả ra trên đồng cỏ thì nó cực sướng đá cho đến to mông thì thôi, chẳng chạm phải ai. Đến lúc nó già thì nó tự hối hận: "vì sao lúc trẻ mình phí sức thế?" Đối nhân xử thế tốt nhất là "độ lượng hải hà". Thôi thì mỗi người vui 1 kiểu. Ta cũng vui khi thấy người ta vui. |
|
#512
|
|||
|
|||
|
Em lại giơ tay 1 cái xin góp ý kiến nhỏ! Giải quyết chuyện quản trị DD cũng ko đến nỗi phức tạp.
Em mới thấy tình hình mấy tuần qua diễn đàn bị 1 số TV láo toét spam và tình hình quản trị 4rum thả lỏng chắc vì nhiều lý do, thấy bác Trần và cô bé masha thấy bị xúc phạm tạm nghỉ DD nên em có ý kiến cò thế này, để có ai còn tâm huyết với NNN thử làm xem sao vì em thấy nhiều DD cũng làm vậy.: Nếu các bác ko làm Thùng rác, thì có thể sửa chức năng thêm cho TV, vd TV khi mở 1 topic thì TV đó có quyền khóa thảo luận trong topic nếu thấy cần thiết, có thể xóa hoặc chuyển bài trong topic mình mở vào thùng rác... Như vậy BQT sẽ đỡ vất vả, quan trọng là tránh va chạm ý kiến trái chiều..v.v. Các thành viên phá đám sẽ ko thể vào phá hoặc gây sự với tất cả các thành viên cụ thể được. Nếu nhiều lần khi đó BQT sẽ del nick dựa trên các phản hồi của thành viên. Chức năng của admin, mod tại các thread thì vẫn là cao nhất. Thay đổi nội dung bởi: thanhnam76, 19-12-2012 thời gian gửi bài 21:52 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Vị Hoàng (20-12-2012) | ||
|
#513
|
||||
|
||||
|
chả có nhẽ!!!
Đọc các bài viết trên Ramka tôi cảm thấy buồn quá! Chả có nhẽ....NGÀY TÂN THẾ lại đến gân thế này rồi ư? Bác МУЖИК đâu rồi cho em xin thang thuốc (tiu lâm hoàn tán )với! buồn quá di thôi.Vao 3N mấy thang rồi mà em vẫn phải ngậm (nước hoa cúc sắc đặc), chưa dám ho he câu nào vì cái tình hình... |
|
#514
|
||||
|
||||
|
Có câu truyện này, chẳng phải tiếu lâm và cũng post ở đâu đó lâu rồi trên 3N, chưa tìm ra đường link nên post lại.
Em nghĩ chẳng có gì phải buồn cả, bác ạ! ĐÁNG ĐỜI CON SÂU Một con sâu chui được vào cư ngụ trong cành cam. Nó ngày đêm đục khoét thân gỗ. Nó sung sướng thấy bụng nó mỗi ngày mỗi to, thân nó mỗi ngày mỗi lớn. Nó nghĩ: "Chỉ ít ngày nữa ta sẽ hoá thành bướm, tha hồ bay liệng giữa trời xanh, tha hồ vờn hoa thơm, tha hồ hút mật ngọt! Lũ bạn sâu bọ của ta tha hồ mà lác mắt. Nhưng từ nay đến lúc ấy phải coi chừng!...". Từ đó, sâu hết sức đề phòng. Nghe một tiếng động nhỏ nó cũng co mình lại, tụt xuống đáy tổ. Đợi khi bốn bề yên ắng, nó mới ra sức gặm, tiện ăn bù. Ông chủ vườn đi qua, thấy cành cam chảy máu, tức lắm, nhưng chưa tìm được cách gì. Một hôm trời nổi gió. Cành cây đu đưa. Sâu ta như được đánh võng. Nó thích thú reo lên: - Ha ha! Gió to lên! Gió to lên! Mai kia ta sẽ bay còn sung sướng bằng trăm! Thế là nó hối hả nghiền gỗ ăn, tiện gỗ chén! Bỗng "rắc" một cái, cành cam gẫy gục. Sâu ta bị văng ra ngoài. Chưa kịp hoàn hồn thì một mẹ gà đi qua mổ một nhát. Rỉa đôi. Nuốt chửng! Đến lúc ở trong diều gà rồi sâu mới biết thân thì đã muộn. Ở đâu mà chỉ phá hoại đấy thì chết là đáng kiếp!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (20-12-2012), LyMisaD88 (20-12-2012), ngocbaoruss (20-12-2012), ramka (20-12-2012), Vị Hoàng (20-12-2012) | ||
|
#515
|
||||
|
||||
|
Trích:
Phải chi cành cam đó cứng như gỗ lim khiến con sâu không đục được mà chịu chết đói thì vẫn hơn.
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 20-12-2012 thời gian gửi bài 08:43 |
|
#516
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mong bác và các thành viên tích cực góp các cơn gió lành để xua đi những cơn gió độc.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#517
|
||||
|
||||
|
Bận bịu quá hôm nay nhà em mới vào NNN. Hơ hờ cũng nhiều kịch vui thật.
@ Ngài Tran và cháu Masha! Không nên bỏ đi chứ! Bỏ đi như vậy là trúng ý người ta rồi đó, he he! Biết rằng rất nhiều những mem tích cực của NNN ngán ngẩm và lắc đầu với những gì xảy ra với 4R NNN những ngày gần đây, ngán ngẩm với cách hành xử của những người trong BQT của Diễn đàn. Ngài Tran hay cháu Masha bỏ đi, hay rất nhiều người đã từng gắn bó với 3N giờ chẳng còn mặn mà gì nữa cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Đơn giản vì họ ngán ngẩm và thất vọng: với những kẻ muốn quậy phá 4R thì ít, nhưng với những người được gọi là “cầm cân nảy mực” của 4R thì nhiều. Nhưng có lẽ hơn lúc nào hết, giờ chúng ta cần phải “đoàn kết và phát huy sức mạnh” của mình (như một câu khẩu hiệu hay vang lên ở đâu đó, he he). Đơn giản vì đây là Diễn đàn của chúng ta, sân chơi của chúng ta – những người có cùng chung một nỗi niềm với nước Nga. Các bác hãy cố gắng vào chăm sóc cái sân chơi của mình thường xuyên hơn. Nếu được như vậy thì chẳng kẻ nào có thể phá sập được cái Nước Nga trong tôi này. Nhân dịp ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam sắp đến xin gửi lời chúc đến tất các các bác, các anh các chị đã và đang mặc áo lính lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Các bác hãy tiếp tục phát huy phẩm chất “Anh Bộ đội cụ Hồ” để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam cũng như bảo vệ cái Diễn đàn thân yêu này.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
|
#518
|
||||
|
||||
|
Trích:
BZ trích dẫn nguyên văn post của bác không sợ trong vòng 24h bác lại sửa lại thì không hay cho lắm.
__________________
Take It Easy |
|
#519
|
|||
|
|||
|
Mình không phải mẫn cảm cho lắm. Đọc qua lời các bác ám chỉ nói về con sâu, hay làn gió độc gì đó. Nếu các bạn muốn ám chỉ mình thì nói thẳng, nói cụ thể nhé. Tính mình thật thà không hiểu những lời nói bóng gio đâu.
Công bằng mà nói sau một thời gian chơi 3N mình đã có những tiến bộ trong cách xử sự. Đấy là nhờ công ơn dìu dắt của đồng chí Hùng My, chị Nina và anh át min. Mong mọi người tạo điều kiện cho mình tiến bộ thêm nữa. Về một hay hai thành viên dỗi không chơi diễn đàn nữa chúng ta mặc kệ họ. Nếu họ có tấm lòng với 3N thì họ tự quay về. Diễn đàn 3N luôn chào đón những thành viên yêu 3N nhưng cũng không ép buộc ai phải chơi cả. Chung tay xây dựng diễn đàn 3N văn minh, lịch sự và thân ái các bạn ơi. |
|
#520
|
|||
|
|||
|
Trích:
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Thiết nghĩ, nếu như bạn BZ dùng những lời lẽ “hơn cả sắc sảo” như trên đây để tiếp sức cho các “chiến binh” M., J. B.... cùng bài trừ “Chí Phèo” làm bẩn DD nhiều ngày vừa qua, chắc những người nhiệt tình và tử tế như bạn M., D. chưa phải nói lời từ biệt với DD này. Tôi thấy tiếc! Vẫn mong "bao giờ cho đến ngày xưa", khi mà mỗi ngày vào đây đọc được rất nhiều bài mới, bổ ích, vui vẻ. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Ngoi Sao Nho cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|