|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Thưa các bác!
Khoảng thời gian từ 15 đến 31 tháng 3, "bọn" em dự định sẽ làm một "tua" miền Trung thân yêu gồm: Đà Nẵng, Hội An, Huế, Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình). Ban đầu, "bọn" em định đi theo "tua" của Viet Travel. Nhưng em thật sự không muốn đi theo "tua" như thế vì mình không thể thoải mái, tự do thưởng ngoạn, khám phá... những nẻo đường miền Trung. Nhất là ở những nơi có Lăng tẩm, Đền đài... như ở Huế, đô thị cổ như ở Hội An, thắng cảnh thiên nhiên kỳ vĩ như ở Quảng Bình... "Bọn" em dự định đi từ 7 đến 10 ngày. Chợt nhớ ra là có nhiều bác NNN đang ở hay rất rành rẽ những nơi trên. Vậy em mong được sự tư vấn của các bác về chỗ ăn, chỗ nghỉ, phương tiện đi lại... như thế nào ở từng địa phương một. Chặng đường đầu tiên là sân bay Tân Sơn Nhất - sân bay Đà Nẵng. Em rất mong được sự giúp đỡ của các bác! Và cũng rất mong có dịp gặp gỡ các bác miền Trung! Em cảm ơn nhiều!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 21-02-2012 thời gian gửi bài 14:29 Lý do: Sửa chính tả tên địa danh |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Ôi bác Mực Phan Thiết! Đi như thế thì chỉ có cưỡi ngựa..đốt tiền thôi! Mà nghĩ cũng lạ, trước khi là lính chính qui thì phải ít nhất phải qua ba tháng quân trường chứ nhỉ?. Nhà em không có kinh nghiệm để chỉ giáo chỉ mác nhà bác Mực nhưng theo em thì hay nhất là tự làm một tua bằng xe máy. năm nhà em kí án chung thân với Gấu mẹ bây giờ. Hai vợ chống em làm một tua xe máy bắt đầu từ Sài Gòn -Đà Lạt-Ninh Thuận-Nha Trang - Phú Yên -Bình Định-Quảng Ngãi(Trại thụ án). Khỏe đi, mệt nghĩ. Muốn nhẫn nhơ chỗ nào cũng được. Giờ chỉ tiếc có một điều là ngày ấy vui quá nên quên mất cái chuyện lưu lại vài hình ảnh kỉ niệm. Giờ này có muốn cũng chẳng được nữa rồi!
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (21-02-2012) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhà iem cũng đang định học hỏi bác Hổ Già: ... cưỡi ngựa... đốt tiền cho nó bớt... giàu đi chứ bác! Nói chung, "bọn" em cũng không có nhiều quỹ thời gian để mà... trải nghiệm bằng xe máy đâu. Tự đi bằng xe ô tô chủ yếu là, chỗ nào mình cần nhẩn nha thì mình sẽ lưu lại lâu hơn và ngắm nghía kỹ hơn. Chỗ nào không nhất thích thì mình lướt qua. Không nhất thiết phải trải đều. Đôi khi cũng là dịp để cả 2 ôn lại những trải nghiệm thời sinh viên của mình khi đã từng đặt chân đến những nơi trên trong quá khứ ấy mà! Vả lại, đi theo "tua" thì làm sao có thời gian để "trà đạo" với các bác khi có... nhã ý rủ rê? Ví dụ như bác Nghiahoa có ý... mời về Quảng Ngãi thì sao nhỉ!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Ôi trời! Chờ đợi bao lâu mới nghe được nhiêu đó! Khách quý! Khách quý!
Mà bác Hổ đâu nhỉ? bác Hổ ơi! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nghiahoa cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (21-02-2012), Old Tiger (21-02-2012) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hờ hờ, nghiahoa ơi! Không có địa chỉ Quảng Ngãi kìa! Quê hương nó, các đại ca của nó ở đây mà nó không thèm đếm xỉa đến! Hic! Trích:
Lời khuyên rất hay: Vác xe máy mà đi, đèo theo quần áo,xoong nồi, mì tôm v.v. thích đi chỗ nào thì đi, thích đến chỗ nào thì đến. Thế mới gọi là "Tuần trăng mật" chứ. Còn lúc nào đi xe máy chán thì lại vất xe máy lên xe đò mà đi. Hề hề, còn lâu chú mới học hỏi bằng anh được! Dạo này anh hay bị mang tiếng quá! Hu hu! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (21-02-2012), nghiahoa (21-02-2012) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
2, "Giương Đông kích Tây" thế mà "gài độ" được nhẩy! 3, Cái lày, em gọi là "tua Giăng Mật", bác ạ! Không phải "tuần Trăng mật" đâu!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhân đây xin có lời rằng : Hoan hô đồng chí TIẾN KEN - ZÔ ta cưới được vợ hiền vợ xinh , Làng trên xóm dưới dập dình , Nghe đồn cỗ cưới linh đình lắm đây ! Tráng bụng kỹ từ hôm nay , Đúng giờ khai tiệc tới ngay nhà hàng . Trước là chúc phúc tân lang , Sau đánh 1 bụng no càng mới thôi ! Chuẩn bị đi pà con ơi ...!!!...
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn matador cho bài viết trên: | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Ví dụ, chặng đầu tiên là Phan Thiết - Đà nẵng, khi đi, bạn phôn cho mình, đến Đà nẵng, mình sẽ có thông tin cho bạn những điều bạn quan tâm, rồi lại "cấp" cho một chiếc xe máy để bạn và người cùng phòng rong ruổi..., hi hi Hội an thì bạn biết rồi, sáng đi, tối về ĐN nghỉ Huế thì có bạn Dung, Bui Le... Quảng trị thì có bác LyMisha Quảng Bình thì có chỉ dẫn từ ĐN. Cứ thế mà làm thôi
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... Thay đổi nội dung bởi: NISH532006, 22-02-2012 thời gian gửi bài 15:51 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên: | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Em cảm ơn tấm chân tình của bác Nish! Em sẽ trao đổi với "sếp" của em và mời cô ấy xem những còm-măng này.
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (23-02-2012) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em coi trong tour của Kenzo không có điểm dừng Quảng Trị nên em im lặng bác ạ, có thể kiêng cữ gì đó chăng? Vấn đề Tuế dụyđó bác ơi. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (24-02-2012), NISH532006 (25-02-2012) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
|
|
#12
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trên đường đi từ Huế đến Quảng Bình, hình như xe ô tô có đi ngang qua Quảng Trị. Không lẽ em phải kể hết những địa danh mà mình phải đi qua sao bác? Em là em chỉ gợi ý những "hạt cơ bản" thôi, bác ạ! Em hy vọng rằng, hai đứa em sẽ có dịp diện kiến bác ở Đông Hà! Mong lắm thay! @ Hổ Già: Bác và Nghiahoa cứ việc mừng khi "tua" Đà Nẵng - Huế - Hội An - Quảng Bình không có... Quảng Ngãi! Ke!... Ke!...
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Cái này ông bà ta gọi là: "Vụng chèo, khéo chống" he he!!!
|
|
#14
|
||||
|
||||
|
Thân chào Thành phố xinh đẹp, trẻ trung và năng động - thành phố Đà Nẵng! 10h sáng mai htienkenzo hân hạnh và vui mừng khi được trở lại Đà Nẵng. Hẹn gặp các bác nhé!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên: | ||
|
#15
|
||||
|
||||
|
Biết điều đấy, chưa cưới đã coi vợ là "sếp" rồi chứng tỏ chú Htienkenzo rất có triển vọng được hội SV ( ét-vê) NNN kết nạp vô Hội. Nhớ gửi hồ sơ sớm nha
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (23-02-2012), htienkenzo (22-02-2012) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
Gửi hồ sơ cho bác Gà Mờ - Hội trưởng - phải không ạ? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (23-02-2012) | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
Hungmgmi là hội viên lâu năm thôi, được các bậc tiên chỉ như...( mà thôi, không kể ra thì các bác cũng biết là ai rồi đấy)giao cho khâu nhận hồ sơ và nhận...xiền đút lót để nhanh chóng được duyệt
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Dang Thi Kim Dung cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (23-02-2012), htienkenzo (24-02-2012) | ||
|
#19
|
||||
|
||||
|
Hi hi, Htienkenzo, chị mà là sếp của em thì chị đến Huế với Đà Nẵng cho nó lành, nhé! Còn khôn hồn thì cứ tách 2 địa danh Đông Hà với Quảng Ngãi ra kẻo bí tỷ giống chị năm ngoái về khách sạn úp mặt xuống gối ngủ cả giày cao gót đấy. Rồi thì một người "lòng xuân phơi phới, lâng lâng", một người "tình xuân trĩu nặng ưu phiền".
Đi Phong Nha, Kẻ bàng đẹp nhưng mỏi nhiều chân lắm đấy, rồi vui duyên mới lại lơ là nhiệm vụ là không xong với "Sếp" đâu. Thương thằng em quá cơ! Cứ đưa Sếp lên đỉnh Bà Nà, thuê phòng ở Le Nim Hotel ấy: ngày thì nghe chim kêu, vượn hót, hái trộm hoa rừng cài lên mái tóc thơ ngây này, cùng thả hoa trôi trên dòng suối này. Tối đến thì ngồi bên ánh lửa bập bùng từ lò sưởi nhổ tóc bạc, ý nhầm nhầm, đọc truyện cổ tích cho nhau nghe, cùng nhau cạn chén giao bôi rồi tận hưởng cái thú: " T, Th 2 chữ sắt son, đêm đêm 2 chữ cuộn tròn trong chăn". Chứ rồi về Phan Thiết 4 mùa nắng gió, quanh năm cởi trần với cái quần tà-lỏn, đời cật lực cày cuốc kể từ đây, bao giờ mới tìm lại thú tiêu dao nhường ấy em ơi?
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 23-02-2012 thời gian gửi bài 17:44 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (24-02-2012), Old Tiger (23-02-2012) | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Hờ hờ, nàng đã đến Quảng Ngãi đâu mà phán như Thánh vậy? Nói nhỏ nhé: nếu mà là Quảng Ngãi thì nàng chẳng có cửa mà mò về đến khách sạn úp mặt xuống gối mà khóc rưng rức đâu. He he!!!
Trích:
Trích:
hè hè, ác quá! Trích:
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Thành phố Đà nẵng-khúc ruột miền Trung | chaika | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 93 | 07-08-2013 09:06 |
| ĐẾN THĂM TRUNG TÂM NGA TẠI TP.HCM | Nguyễn Thu Anh | Nhịp cầu hữu nghị | 14 | 30-12-2010 03:53 |
| Quân Khu Miền Trung Mời Họp Mặt ! | Sunstar | Hoạt động chung | 127 | 05-04-2009 09:51 |
| Lịch sử nước Nga thời kỳ trung đại | Nina | Lịch sử nước Nga | 1 | 29-11-2007 17:39 |