Trích:
TrungDN viết
Món Pelmeni đã được làm như thế này đây

|
Em xin giới thiệu bạn áo trắng (đang thử chất lượng pemenhi

) là trợ lý cán bột đắc lực của bác Trung ở tổ pemenhi đấy ạ.
Em cảm ơn bác Micha và mọi người đã tạo điều kiện cho em đấu giá thành công 4 tập Ozhegov.


với giá y boong như đã lập trình tính toán tối hôm trước ở nhà


Bác Micha kiểm tra hộp thư nhé, em muốn tặng bác Micha quyển này theo chương trình đổi dầu lấy lương thực ạ.
@Bác Hoa May và bác Chaika ơi, rau các bác bỏ vào salat là rau cần tây hay là cái rau đẹp của bác Chaika đấy ạ? Khoai tây các bác cắt rồi mới luộc hay luộc rồi mới cắt ạ? Em luộc khoai tây làm salat thường hay bị bột.
@ Bác nào cần công thức và nấm làm kefir thì gọi em nhé, chị Phucanh nhắn với chị bạn chị -chị Hồng-hộ em.
@ Em có chụp được một số ảnh bên tổ nướng thịt nhưng hơi bị tối, em sẽ chuyển cho bác Trung để bác Trung tùy ý công bố ra đại chúng. Có hai hình rất hay là hình người lớn với người bé út nhà chị Phucanh một tranh thủ ngủ, một tranh thủ ôm bình sữa, và hình " A, xoài đến kia rồi!", trông vui lắm ạ.
Kết luận lại là hôm qua tiếc quá em phải về sớm, chắc bỏ mất nhiều phần vui vẻ và hấp dẫn. 5g em gọi điện thấy chị Phucanh bảo mới đang lên xe chuẩn bị về.