Các bác ạ, thật em nín thở với cái tin này từ sáng. Lúc sáng, thì em nghĩ như thế này:
- Nếu tin này là thật, đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân, ai cũng là con người cả, sự nổi tiếng bắt buộc phải đi kèm với scandal - điều này là tiên đề, không phải chứng minh.
- Nếu tin này là thật, đúng là anh " Vô-lô-đi-a đẹp trai ( đã từng) không scandal" của em thật không hổ danh với cơ quan cũ, việc tày đình như thế mà không có ai biết tăm hơi, phóng viên và truyền thông có tài giỏi đến đâu vẫn là dưới cơ KGB.
- Tin này không thể là thật được. Vì tình cảm và sự ngưỡng mộ của những người có con sông Volga, hồ Baican chảy mãi trong lòng, em chẳng trách Volodia đã hâm mộ Sakozy đâu nhưng mà tin này vẫn không thể thật được. Nhưng thế là sao, là sao nhỉ? vì có cả tên tuổi mỹ nhân đây cơ mà???
May quá câu trả lời đây rồi:
Trích:
Đan Thi viết
Các báo "nhớn" của Nga không đăng tin này. Hẳn là tin vịt thôi, nhưng trong những bình loạn của các báo lá cải, cũng có những nhận xét đáng chú ý, rằng đây là 1 cú "PR đen" được bật đèn xanh, để chứng tỏ nước Nga vẫn tràn đầy dân chủ và tự do báo chí (mới hôm nay, bà Merkel vừa phê anh Pu về chuyện này). Có những ý kiến thương cảm giành cho bà Liudmila, có nghĩa là bà có sự quí mến của những người dân Nga chất phác.
Với NNN, biết đâu tin này cũng là một phép thử nhỏ.
|
Lại thêm một lần em phục sát đất anh Vô-lô-đi-a trong trò chơi này, nhưng mà mang cả bà Lut- mi -la ra để thử thế này, có lẽ là mỹ nhân cũng không qua được ải anh hùng.
(Nhân tiện em xin phép xì pam: lão râu giải thích cho em hiểu rõ nghĩa của câu: quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu với ạ. Spasibo...bo...)