Trích:
Nhật Minh viết
Rất cảm ơn bác Vania, lướt qua tất cả các bộ phim mà bác đã giới thiệu trong topic này tôi mới hiểu ra rằng vốn hiểu biết về điện ảnh Liên Xô - Nga của mình còn nhỏ mọn lắm. Tính ra trong 100 phim bác giới thiệu tôi mới chỉ được xem 2-3 phim mà thôi, suy ra hiểu biết cũng khoảng 2-3%. Vậy mà vẫn kịp yêu mến con người và đất nước đó, thật lạ lùng. Những bộ phim từ những năm 50 trở về trước thì chỉ nghe người lớn kể tên, những phim năm 60 thì mới chỉ biết xem phim hoạt họa (tôi nhớ hồi đó các rạp giới thiệu thể loại là phim "hoạt họa" chứ không phải "hoạt hình" như bây giờ, những phim năm 70 thì thi thoảng nhịn ăn quà mới có tiền mua vé, rồi giải phóng miền Nam về quê mất, sau đó vẫn xem phim Liên Xô nhưng tôi đoán rằng điện ảnh Xô Viết thăng hoa huy hoàng nhất có lẽ vào các thập niên 60-70. Chúng tôi hồi đó được xem một nửa số tập của bộ phim "5 chiễn sĩ lái xe tăng và 1 con chó" cũng đáng tự hào và hạnh phúc lắm rồi. Ngược lại với bây giờ được thuê tiền chưa chắc đã bước chân vào rạp.
Bác Vania ơi, giá mà tất cả các bộ phim "của bác" có phụ đề tiếng Việt thì tuyệt vời nhỉ, bao giờ cho đến ngày ấy hở bác?
Chào bác và cảm ơn bác rất nhiều.
|
@ Bác Nhật Minh,
Không có phim
Năm chiến sĩ lái xe tăng và một con chó, mà chỉ có phim
Bốn chiến sĩ lái xe tăng và một con chó và bài hát
Năm anh em trên một chiếc xe tăng thôi. Chắc bác lộn đôi chút. Thêm nữa, phim
Bốn chiến sĩ lái xe tăng và một con chó là phim Ba Lan chứ không phải phim Liên xô đâu bác ạ. Trên 4R này nhiều bác đã bàn luận về chuyện này từ rất lâu rồi (bác thử gõ vào thanh tìm kiếm của Google cụm từ
Bốn chiến sĩ lái xe tăng và một con chó thì sẽ thấy link dẫn đến 4R này - bản cũ).
He he, trừ bớt thêm 1% nữa của bác nhé

.