View Single Post
  #54  
Cũ 29-06-2011, 16:04
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Trích:
hongducanh viết Xem bài viết
....được ăn phở-có nghĩa là bị ốm...
Cái hồi đói khổ ấy đôi khi làm xấu con người ta! Em còn có cả ước muốn là chị em bị ốm cơ bác ạ, chẳng là chị em bị ốm thì được cho ăn phở, rồi ốm thì lại không ăn được, thế mới thành ra em được ăn.

Quán Phở Thịnh Hàng Bột thì có chuyện không vui lắm bác ạ. Ngày xưa thì bát phở ở đó là phần thưởng học sinh tiên tiến (trở lên) mỗi học kỳ của em - cái này các cháu học sinh bây giờ chắc không hiểu, "đã bị học sinh tiên tiến mà còn được thưởng gì nữa!" - em là ngưỡng mộ miếng thịt sốt vang to như bao diêm ở đó lắm. Sau này đến cu con nhà em (năm nay vào lớp 9) cũng thích phở sốt vang ở đó, nó còn sướng hơn là chẳng cần mang giấy khen về đã được ăn rồi. Nhưng cách đây khoảng nửa năm thì tình cờ em ăn xong đúng lúc một chú xe máy thồ chở đến cỡ mười mấy cái chai 2 lít không nhãn mác đựng đầy thứ chất lỏng vàng đặc sánh - rõ là dầu ăn đã qua sử dụng - mang vào trong cửa hàng. Thế là từ đó bố con em đành thôi ạ. Lúc nào thích ăn phở sốt vang, thì qua ngã tư Hàng Mã - Hàng Đồng, hoặc là 90 Yết Kiêu thôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên:
chaika (29-06-2011), htienkenzo (29-06-2011), sad angel (01-07-2011), Siren (24-09-2011)