View Single Post
  #9  
Cũ 16-06-2011, 08:23
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
свет солнца viết Xem bài viết
Có lẽ do một điều gì đấy rất xa xôi trong tiềm thức của tôi khiến cho tôi yêu tranh Levitan đến vậy. Hình như tranh của ông yên tĩnh tuyệt đối, dù đó là mùa thu vàng diễm lệ, tháng ba thanh tao hay rừng bạch dương tươi sáng... Tất cả thật thanh tĩnh và buồn, nhưng nỗi buồn không đi vào tuyệt vọng. Tôi không phải là một người am hiểu hội hoạ, tất cả chỉ đi theo cảm giác. Và tôi nghĩ, dường như những gì Levitan vẽ nên là để cho những tâm hồn cô độc vậy.

Tôi yêu những bài thơ của Puskin, những bài thơ chân thành và giản dị, những bài thơ lắng sâu một cảm giác đơn lẻ mà thanh tao. Có lẽ những gì chúng ta thường biết đến Puskin là những bài thơ tình, tôi yêu sự chân tình mà không màu mè, cái gì giản dị cũng sẽ dễ đi vào lòng hơn.

Có lẽ văn học Nga là nơi tôi hiểu nhất, tôi yêu Tsekhov, yêu Paustovski, yêu Lev Tolstoi, yêu tất cả những nhà văn Nga. Họ có một tố chất nhân ái và lãng mạn rất mộc mạc, rất sâu sắc mà vẫn như là chỉ vô tình kể ra tất cả và đặc biệt tôi yêu truyện ngắn nga : bình minh mưa, bông hồng vàng,bụi quý hay lẵng giỏ thông dung dị thôi đơn giản thôi chân thực trong treo như măt sông Leva vào thu thôi nhưng sao mềm mai sao day dut thế có lẽ chinh cai chân thưc của con người nga su thanh suất của con ngươi nga ngay có lddooown giản là cách lẵng mạn nga một cách lãng mạn rất riêng không ồn ào không láo động không cuồng đắm si mê như văn học tây âu tinh yêu của con người nga đó là sự hi sinh ' я любил тебя так искренно, так нежно. Как дай вам бог любимой бить другим ".Đó là cái hồn của văn nga cái quyến rũ đẵ khiên bao con tim Việt phải để lại sứ này, nơi thu vàng ngọt sắc, nơi bạch dương kéo khúc phong cầm nơi tôi đăng để lại tuổi xuân.

chào bạn
mình vui khi ban đọc bài của mình.Thưc ra mình không biết nhiều về hội họa mình thấy cái đẹp theo cai riêng của mình
mình yêu tất cả những gì thuộc về nước nga, mình không biết tại sao lại thế từ nhỏ mình đã mê mẩn với những câu chuyện tình thời chiến trên radio (mặc dù mình chỉ là một đúa trẻ) nói về tình yêu nam nữ nhưng no quá trong sáng thánh thiện dịu ngọt và êm đềm.Lớn lên minh tiếp xúc với văn học nga nhiều hơn nhưng mình chỉ đọc truyện ngắn và thưc sự bị trinh phục bơi sự dung dị đơn giản tới tinh khôi của "bình minh mua", sự cao thượng của " bụi quý",hay tình yêu định mệnh không hẹn ước của" tuyết".Tình yêu trong văn học nga mang mau săc rất riêng đẹp đến si tình. Đơn giản mộc mạc không cầu kì nhưng nó để lại vị ngọt sắc sau khi đọc no ,khiến con người ta phải nghĩ tới nhân vật phải nhớ tới nước nga voi nhung bụi kim ngân với những rừng phong đỏ rưc chiều thu , với nhưng con người nga lam lũ yêu đời yêu cuộc sống yêu lao động.Với những tac phẩm lớn minh không đủ kiên nhẫn để đoc chỉ dám xem wa phim nhu "chiến tranh và hòa bình', 'số phận con người' hay 'sông đông êm đềm'... 'bão tuyết'...
Không biết số phận sao may man cho minh khi đươc học ở nước nga xa xôi nơi mà mình chi được biêt wa những câu chuyên
Con ngươi nga vẫn thế nước nga vãn thế vẫn nguyên ven như trong tưởng tượng của một đứa bé ngày nào _ một vẻ đẹp trầm măc bình dị ấm áp vẻ đẹp của tình người
cũng tùy bạn ạ
mỗi người có một wan điểm một niềm tin và một hình tượng nghệ thuật cho mình
còn về truyện 'bão tuyết' mình biết nó không phải tuyêur thuyết bạn ạ
mình chỉ muốn nói rằng mình đủ biết nó không phải truyện ngắn bạn ạ
mình chỉ muốn nói là mình không đọc mà xem phim
còn về ngữ pháp và chính tả bạn thông cảm đó là hệ lụy của việc học tiếng nga trong một thời gian dài va ít tiếp xúc với tiếng việt
tạm thời mình thấy nó không anh hưởng nhiều nhưng sau này nhất định phải sửa
nếu bạn học tiếng nga thi chác bạn cũng biêt nhưng lỗi chính tả hay gặp khi bảng chữ cái khac nhau nhưng nhiều âm phát âm giống nhau mà còn việc lỗi unikey bon mình là chuyên bình thường biết là có lỗi với tiếng việt nhưng chỉ là tạm thời thôi khi nào về nước tự khac sửa thôi mà

bạn hiểu sai y mình rồi
lúa tuổi 9 X tụi mình găp đươc người vương vấn với văn học xoviet đâu dễ. Nói chuyên mà lôi vào tụi ban sẽ cho là lập dị.Ngay bên chính nước Nga cũng thế bạn a thanh niên nga cũng chỉ nhớ về thơi xoviet nhu nho về thời 'царь' thôi bạn. Hỏi về 'bài nga người lính' nhiều ban Nga mình con chưa từng nghe tới cư (nghĩ cũng chạy lòng). Vấn đề của mình là lỗi chính tả minh biêt thế này là có lỗi vói Tiếng Việt nhừg minh vẫn chưa có điều kiên sửa
mai này về nước nhất đinh phải sửa rồi mình chỉ mong đừng bắt bẻ mấy lỗi đó vì chỉ cân mọi người hiểu là được mà
Biết nói thế nào nhỉ? Tôi không thế kể hết được.
Bạn “Ánh sáng mặt trời” à,
Bạn htienkenzo, bạn Nina và tất cả mọi người ở đây chỉ muốn giúp bạn thôi, không phải có ý bài xích gì bạn cả. Nếu bạn biết “Yêu tiếng Nga qua từng câu chuyện” thì bạn cũng nên nhân cơ hội hiếm có này (tôi nói “hiếm có” vì đúng là hiện nay chắc không ở đâu ngoài NNN này có những người chú ý nhắc nhở bạn và sửa cho bạn từng dấu chính tả như vậy nữa – đó không phải là sự khắt khe, mà là thiện chí, là lòng tốt bạn ạ) mà nên “yêu tiếng Việt” qua từng bài viết” nữa.
Các bác ấy chưa nói gì đến văn phong, đến cách viết “xì-tin” của bạn ở những từ như “wá, wan điểm” (mà cách Việt này NNN không khuyến khích, thậm chí coi đó là vi phạm), hay là những “lỗi Unikey” như bạn bào chữa, mà mới chỉ nhắc bạn về chính tả tiếng Việt. Riêng chuyện này, bạn nên sửa dần, và SỬA NGAY những gì mình sai mà mọi người đã nói, ghi lại những từ sai và cách dùng đúng vào sổ để sau này khỏi sai lại. Bởi vì nếu bạn để đến lúc “về Việt Nam” mới sửa, thì đã muộn lắm rồi, và không thể “tự khắc” sửa được.
Tôi thí dụ vài từ bạn BỊ SAI:
su thanh suất – “sự thanh thoát”?
nghĩ cũng chạy lòng – nghĩ cũng chạnh lòng
láo động – náo động (lỗi nói ngọng)
để lại sứ này – xứ này, (“sứ” là đồ sứ, đại sứ quán)
trinh phục – chinh phục ("trinh" là trinh bạch, trinh trắng)
Leva - Nga chỉ có sông Нева - Neva
Chú ý viết hoa tên riêng, viết hoa đầu câu – cả tiếng Nga và tiếng Việt không đâu chấp nhận như vậy.

Cuối cùng, xin nói rằng nếu bạn “không muốn bị bắt bẻ” thì bạn đã thiệt thòi rất lớn đấy. Hãy dẹp tự ái lại, đừng ngụy biện nữa, và lắng nghe mọi người để sửa dần những lỗi mình sai. Chắc chắn điều đó sẽ rất tốt cho bạn. Cũng vì bạn nói bạn ở lứa tuổi 9x nên tôi mới góp ý cho bạn “dài dòng” thế này, chứ nếu bạn lớn hơn chút nữa chắc chẳng ai nói như vậy đâu, mà BQT sẽ xử lý vi phạm của bạn luôn.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
doibo (17-06-2011), ego you (05-08-2011), htienkenzo (16-06-2011), hungmgmi (16-06-2011), Nina (16-06-2011), Old Tiger (17-06-2011), socola94 (16-06-2011), Thao vietnam (16-06-2011)