Trích:
thoixavang viết
Em đừng giận, "gửi ông nội ở làng" là 1 câu thành ngữ, xuất phát từ truyện ngắn "Vanka" của Tsekhop, nguyên văn tiếng Nga là "на деревню дедушке". Vanka viết thư cho ông, ghi địa chỉ như trên rồi gửi thư đi, lòng tràn trề hy vọng! Nhưng kết quả thể nào thì chắc là ai cũng biết.
|
Bác TXV nhắc đến truyện ngắn này làm BZ lại nhớ cảm giác xúc động thế nào khi đọc. Đúng là một truyện ngắn tuyệt vời!
@ bạn Hoang Cong Dinh: Cái "khó" đó em hỏi thì mọi người ở đây cũng không thể giải quyết giúp em được. Cái "khó" đó chỉ có thể hỏi những người trực tiếp duyệt hồ sơ xét học bổng thôi nhé

. Em đã nộp hồ sơ thì chịu khó chờ nhé, tôi có người bạn cũng đã nộp hồ sơ xin học bổng 322, nghe nói tháng 6 sẽ có kết quả.