Ðề tài: HUẾ THƯƠNG!
View Single Post
  #135  
Cũ 26-03-2011, 23:44
KUN's Avatar
KUN KUN is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 47
Cảm ơn: 195
Được cảm ơn 226 lần trong 35 bài đăng
Default

Huế lúc này chắc cũng đang mưa. Đọc bài này của bác em lại nhớ. Ba mẹ em đều là người Huế hết. Em cũng đã từng sống, và học gần 1 năm ở Huế.

Mưa Huế. Buồn. Nhưng đẹp! Huế sống trong mưa. Vòng xe thời gian vẫn quay nhanh, Huế dường như chậm lại, là chính mình khi mưa. Vẫn thích lang thang dưới mưa Huế. Đường vắng tanh. Tìm cho mình một góc nhỏ nhìn ra sông Hương. Huế lúc này trở lại là Huế, xưa cũ, trầm lặng, chỉ ồn ào sóng vỗ ở đáy sông. Huế là vậy. Yên bình và lặng lẽ...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Em còn nhớ những ngày đầu học ở Huế, cũng là những ngày mưa, bão. Mưa tầm tã, trắng xóa, và gió rít khủng. Cúp điện, nước lên đến bụng, đói mà cũng chẳng có gì ăn. Và những ngày sau bão, đường phố Huế ngập bùn và đỏ phù sa... Rồi gần 4 tháng trời, mưa rả rích và dai dẳng...

Trích:
Hoa May viết Xem bài viết
Hôm nay, bạn của Hoa May từ Huế gửi tin nhắn: "Huế mình lại mưa to!"

Chỉ ngắn gọn thế thôi, mà nặng biết bao lời muốn nói. Xót xa, thương cảm ...
Mưa Huế mãi là nỗi ám ảnh lo lắng của Hoa May. Đi xa rồi, nhớ đến mưa Huế vẫn không khỏi rùng mình, và càng nhớ thương da diết những người thân, người bạn đang ở nơi ấy.

Có lẽ mưa Huế ấn tượng thế, mới có được dòng thơ này của Tố Hữu:
Nỗi niềm chi rứa Huế ơi,
Mà mưa trắng đất, trắng trời Thừa Thiên?


Bạn của HM gửi cho 1 đường links mưa Huế. Xin chia sẻ với mọi người:


[COLOR="Purple"]
Huế những ngày này mưa dài lê thê. Từ sáng đến tối hầu như mưa không lúc nào ngớt. Đi kèm mưa là cái lạnh rét luồn vào da thịt, làm tím tái những khuôn mặt, bàn tay, đôi chân trần đang tất tả mưu sinh trên đường phố.
Nhịp sống vẫn lao nhanh về phía trước. Nhưng trong cơn mưa đầu đông, hình ảnh con người Huế vật lộn để chống chọi với cái lạnh buốt vẫn không thể nào diễn tả được hết lời.

Đằng sau hình ảnh chú xích lô, xe thồ, người bán hàng rong, dân chài lưới ven sông vẫn tất tả ngược xuôi, là một sự đấu tranh mãnh liệt, nhẫn nhịn nén khó khăn vào lòng để vươn lên.
Đường Nguyễn Đình Chiểu mờ ảo sau làn mưa với đầy xác lá vàng rơi

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thuyền rồng trên sông Hương

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

2 vợ chồng ngư dân gỡ những con cá nhỏ hiếm mới chài lưới từ sông

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Rồi những buổi chiều đạp xe quanh sông Hương, hay ở Thiên Mụ nhìn chiều xuống, bình yên lắm ạ

Huế có nhiều món lắm: bún bò, cơm hến, bánh canh... Nhưng em thấy bán khá nhiều là bánh canh. Hồi đó nhớ mỗi lần rãnh là lại cứ rủ nhau đi ăn bánh canh Nam Phổ, bánh canh cua rời, bánh canh cá lóc ở Thủy Dương... Mà đồ ăn ở Huế cũng rất rẻ nữa, thích thế! Như kiểu SV, 1 tô cơm/bún hến, 1 ổ mì, 1 tô bánh canh chỉ có 3K, 1 tô bún 5K.

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Còn ngày nay ở Huế chột nưa là món đặc sản rồi!
Bác ạ, món chột nưa này là món gì vậy bác, thật sự nhiều ở ra Huế, 1 năm ở Huế cháu vẫn chưa được thử món này ạ, hix
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn KUN cho bài viết trên:
Dmitri Tran (28-03-2011), Hoa May (27-03-2011), Siren (28-04-2011)